Anh Vinh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn nhưng không qua khỏi do mất máu nhiều.
Theo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Tây Hồ đã huy động toàn bộ lực lượng khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng và truy xét theo dấu vết nóng. Đến 3h30 sáng 5/7, tổ công tác tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai, phát hiện có 4 đối tượng đi trên 3 xe máy có biểu hiện nghi vấn, liền chặn giữ và kiểm tra hai đối tượng đi trên chiếc Spacy không biển kiểm soát.
Ngay lập tức, hai đối tượng đi cùng đã bỏ chạy. 2 đối tượng đi trên xe Spacy khai nhận là Đinh Lê Đạt, (sinh 1985 trú tại số 2B, tổ 19 cụm 3 Tứ Liên, Tây Hồ) và Vũ Nam Linh (sinh 1987 trú tại số 4, tổ 19, cụm 3 Tứ Liên). Chiếc xe mà hai đối tượng đang đi được xác định là chiếc Spacy BKS 20R3 5689 của anh Vinh. Trong cốp xe còn nguyên con dao chọc tiết lợn dính máu.
Truy theo lời khai của Đạt và Linh, Công an Quận Tây Hồ, Cảnh sát hình sự CA TP Hà Nội, phối hợp với công an phường Thanh Lương đã tổ chức bắt khẩn cấp Vũ Mạnh Linh (sinh 1987 trú tại ngõ Thanh Lương 2, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng). Đối tượng còn lại là Nguyễn Quốc Trung được gia đình động viên cũng đã ra đầu thú.
Theo những lời khai ban đầu, 4 tên cướp trẻ đã rủ nhau đi cướp từ sau trận Czech gặp Hy Lạp hôm 2/7. Đêm 4/7, chúng đi lòng vòng trên phố và anh Linh đã trở thành mục tiêu của chúng. 3/4 đối tượng tham gia vụ cướp giết là học sinh THPT.