Túc trực bên linh cữu của nghệ sĩ Xuân Hiếu suốt ngày 1/10 là con trai cả Xuân Huy. Giữ sự bình tĩnh, anh thay mẹ và các em lạy trả lễ những vị khách đến viếng sau cơn mưa nặng hạt. Trong sự hồi tưởng của mình, Xuân Huy bảo bố là người hiện đại, rất tình cảm nhưng cũng có lúc nghiêm khắc nếu con cái mắc lỗi. Xuân Huy lẫn hai em Huy Phát (16 tuổi) và Phát Tân (13 tuổi) đều thần tượng con ngưởi lẫn sự nghiệp của bố. Từ nhỏ, cả ba anh em có chung sở thích âm nhạc, chơi saxophone, riêng Xuân Huy cũng theo học Nhạc viện TP HCM chuyên ngành saxophone - nhạc cụ mà bố gắn bó cả đời.
Từ lúc nam nghệ sĩ trở bệnh nặng, Xuân Huy và hai em luôn dành thời gian ở nhà mỗi khi có thể. Buổi sáng, cả ba con trai thường hỏi thăm Xuân Hiếu trước khi đi học và tranh thủ về nhà thật sớm vào chiều tối. "Những ngày cuối đời, bố trải qua một số cơn đau và hôn mê sâu nên nếu có muốn dặn dò cũng chỉ là những cử chỉ nhăn mặt hoặc ra hiệu", Xuân Huy nhớ lại.

Chị Ngọc Linh - vợ nghệ sĩ Xuân Hiếu và hai con Xuân Huy - Huy Phát.
Đám tang nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu diễn ra lặng lẽ sáng 1/10. Sau khi được liệm ở nhà riêng, linh cữu của anh được đưa đến nhà tang lễ bệnh viện Thống Nhất, TP HCM để thuận tiện cho người thân, bạn bè đến tiễn biệt lần cuối.
Chị Ngọc Linh - vợ của nghệ sĩ Xuân Hiếu tỏ ra mạnh mẽ, vẻ mặt cương nghị. Dù bận rộn tổ chức tang lễ cho chồng, thỉnh thoảng chị đảo mắt hướng nhìn về phía ba cậu con trai. Với giọng bình tĩnh, chị bảo gia đình đón nhận tin anh bị bệnh ung thư đường tiết niệu cách đây khoảng một năm rưỡi. Nam nghệ sĩ được điều trị tích cực tại một bệnh viện lớn nhưng khối u di căn khiến tình trạng sức khoẻ nhanh chóng xấu đi. "Anh luôn kiên cuờng, mạnh mẽ suốt thời gian chữa bệnh. Chuyện bệnh tật cũng được giấu kín bởi anh không muốn bất cứ ai lo lắng, thương xót, thay vào đó cố gắng đem nhiều nhiều vui đến mọi người xung quanh. Chứng kiến những điểu anh trải qua như thế, cảm xúc trước sự mất mát cứ đến chậm rãi, chứ không hẳn tôi mạnh mẽ như bề ngoài", vợ nghệ sĩ Xuân Hiếu nói.
Trước lúc mất nhiều tháng, Xuân Hiếu luôn dặn dò vợ con tâm nguyện của anh, trong đó có việc linh cữu được đặt tại nhà tang lễ, sau đó hoả táng và đưa hài cốt vào chùa. Anh mong đám tang của mình được diễn ra nhẹ nhàng, ấm cùng bên gia đình, bạn bè mà không có sự tham gia của đội kèn trống hay quay phim, chụp ảnh như thường thấy. Thay vào đó, vợ con bật những giai điệu saxophone do Xuân Hiếu thể hiện để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. "Xuân Hiếu muốn các con tiếp tục hoài bão của anh, muốn tôi gánh vác mưu sinh để lo lắng tốt nhất cho gia đình. Nếu sau này có bé nào theo đuổi âm nhạc, các đồng nghiệp có thể dành chút quan tâm, theo dõi cho con thêm vững vàng", chị Ngọc Linh bồi hồi.
Ca sĩ Thu Phương là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đến thắp nén nhang tiễn biệt Xuân Hiếu. Thu Phương cho biết cô và nhiều ca sĩ cùng lứa khác gắn bó với Xuân Hiếu từ giai đoạn đầu của Làn Sóng Xanh nhiều năm trước. Theo Thu Phương, nghệ sĩ Xuân Hiếu là người sống chân thành, giản dị, từ bạn bè cùng thời đến những học trò sau này.
"Hồi trước, tôi ở Hà Nội nên thỉnh thoảng mới bay vào Sài Gòn và có dịp làm việc, đi chơi cùng Xuân Hiếu. Từ hôm qua nghe tin buồn, tôi lại mở mãi bài nhạc Đánh rơi bên hồ do Xuân Hiếu thể hiện và xúc động nhớ về những kỷ niệm bên nhau. Đúng dịp này, tôi may mắn ở Việt Nam nên xem đây như cái duyên có thể chia tay anh lần cuối", giọng ca Chưa bao giờ chia sẻ.

Đám tang nghệ sĩ Xuân Hiếu diễn ra đơn giản theo ước nguyện của anh.
Xuân Hiếu là một trong những nghệ sĩ saxophone nổi tiếng ở Việt Nam, từng chơi kèn trong các tiết mục biểu diễn cùng nhiều ca sĩ: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà... Anh cũng sáng tác ca khúc Vì yêu, từng được Quang Dũng thể hiện thành công, và một số ca khúc khác.
Từ lúc phát hiện ung thư đường tiết niệu, anh âm thầm chống chọi, trải qua bốn lần hóa trị. Thời điểm đó, dù bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp, gia đình quyết định huỷ kế hoạch dự tính bởi tỷ lệ tử vong cao trên bàn mổ hoặc hậu mổ. Trước bệnh tình của Xuân Hiếu, các nghệ sĩ trong nước như: Phương Uyên, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm... đều chuyển tiền ủng hộ, bày tỏ chút tấm lòng đến gia đình nam nghệ sĩ. Nhiều ca sĩ hải ngoại cũng tổ chức một đêm nhạc gây quỹ và thu về được 6.300 USD (gần 150 triệu đồng) dành tặng Xuân Hiếu trang trải chi phí chữa bệnh.
Ca khúc 'Vì yêu' do Xuân Hiếu sáng tác, Quang Dũng trình bày
Anh Tuấn