Bé Vi là con gái đầu lòng của một cặp vợ chồng trẻ mới ngoài 20 tuổi, đang thuê trọ và làm công nhân tại Bình Dương. Khi bé hai tháng tuổi, thấy con ho nhiều, thường xuyên ọc sữa, bố mẹ đưa vào bệnh viện địa phương khám mới phát hiện con bị phổi và bệnh tim - thông liên nhĩ và còn ống động mạch. Bác sĩ khuyên bố mẹ bé đưa con lên TP HCM điều trị. Đầu tháng 11, bé đến bệnh viện Nhi đồng 1. Để có thể phẫu thuật tim, bé mất gần một tháng điều trị phổi trước. Sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, bé đã bú tốt hơn.
"Lúc đưa con đi viện, hai vợ chồng đều lo lắng không biết lấy tiền đâu chữa trị cho con, nhưng để lâu bệnh con càng nặng", bố bé chia sẻ. Anh làm công nhân trong xưởng gỗ, Covid-19 khiến công việc bị cắt giảm. "Các bác sĩ ở phòng Công tác Xã hội bệnh viện Nhi đồng 1 đã kết nối vợ chồng em với quỹ Hy vọng, nhờ thế con em được hỗ trợ toàn bộ chi phí chữa bệnh. Em rất cảm ơn mọi người đã hỗ trợ gia đình em", người bố chia sẻ.

Bác sĩ Trần Thị Tuyết Mai (bệnh viện Nhi đồng 1) và mẹ bé Vi chụp hình lưu niệm trước khi bé xuất viện về quê. Ảnh: Hoàng Anh.
Bé Ý, quê Trà Vinh cũng vào phòng phẫu thuật tim hở khi chưa đầy 3 tháng tuổi. Dù bé đã xuất viện về nhà, người mẹ 35 tuổi làm nghề bán sữa đậu nành vẫn rơi nước mắt mỗi khi ai đó hỏi về ca phẫu thuật của bé. Bé là con thứ hai trong gia đình. Lúc mới sinh con, vợ chồng chị đều không biết bé bị bệnh. Quan sát thấy bé có vẻ mệt và ngực hóp mỗi lần thở nhưng người mẹ vẫn nghĩ con bình thường. Chị cũng ngại đưa con đi khám bệnh vì lo chi phí tốn kém khi gia đình nằm trong danh sách hộ cận nghèo của địa phương.
Hai tháng tuổi, bé được các bác sĩ tại bệnh viện Trà Vinh chẩn đoán thủng hai lỗ ở tim (thông liên thất, thông liên nhĩ) và bị cả bệnh phổi. Nằm viện tỉnh không hết bệnh, đầu tháng 11, vợ chồng chị đưa con xuống TP HCM chữa trị. Người mẹ vẫn nhớ, lúc con nhập Nhi đồng 1, cả hai vợ chồng chỉ có 5 triệu đồng trong khi chi phí phẫu thuật khoảng 45 triệu. Họ mừng rơi nước mắt khi biết con được chương trình "Bé tô màu, bé sẻ chia" hỗ trợ chi phí điều trị. Sau gần một tháng điều trị phổi, ngày 26/11, bé đã trải qua ca phẫu thuật tim kéo dài 3,5 tiếng đồng hồ. Hiện bé đã xuất viện, ăn uống tốt và hơi thở không còn nặng nề nữa.

Mẹ bé Ý chăm con trong những ngày bé điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Hoàng Anh.
Quy, cậu bé Sóc Trăng vừa trải qua ca phẫu thuật tim hở hôm 12/12 khi mới hơn 3 tuổi cũng là một bệnh nhi được chương trình "Bé tô màu, bé sẻ chia" hỗ trợ chi phí điều trị. Khi Quy mới ba tháng tuổi, bé được chẩn đoán thông liên thất. Sau ba năm, bé liên tục được đưa đi khám chữa bệnh, bệnh tim không giảm, lại phát hiện thêm tình trạng hẹp phổi, mỗi lần ăn đều ọc, ói. Cuối tháng 11, bố Quy và ông ngoại đưa bé xuống TP HCM chữa trị, mổ tim hở và chữa bệnh phổi. Đến hôm 20/12, bé đã cắt chỉ ca mổ tim, nhưng sau này vẫn cần phẫu thuật phổi để có sức khỏe bình thường.

Quy được bố và ông ngoại chăm sóc khi điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Hoàng Anh.
Theo thông tin của bệnh viện Nhi đồng 1, thống kê các quốc gia trên thế giới cho thấy cứ 1.000 trẻ sinh ra sẽ có khoảng 8 đến 10 bé bị tim bẩm sinh. Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 16.000 trẻ sơ sinh có bệnh tim bẩm sinh chào đời. Trẻ bị tim bẩm sinh có thể đi kèm các dị tật ở hệ cơ quan khác như hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, huyết học. Vì vậy cho bé đi khám và tầm soát các dị tật khác ngoài tim là điều cần thiết.
Hiện nay, chi phí cho một ca phẫu thuật tim hở tại bệnh viện Nhi đồng 1 vào khoảng 45 triệu đồng.
"Bé tô màu, bé sẻ chia" là một chương trình thiện nguyện do Quỹ Hy vọng (quỹ xã hội - từ thiện được vận hành bởi VnExpress và Công ty cổ phần FPT) và Công ty Cổ phần Con Cưng (đơn vị chủ sở hữu hệ thống siêu thị chuyên các mặt hàng cho mẹ bầu và em bé trên toàn quốc) phát động từ tháng 9/2020. Theo đó, khi mua một bộ sách tập tô 3 cuốn với giá 29.000 đồng, khách hàng chung tay đóng góp 10.000 đồng vào quỹ. Với số tiền bán sách thu được đến tháng 10/2020, ban tổ chức đã giải ngân từ tháng 11, dùng hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.
Hiện chương trình vẫn tiếp tục trích 10.000 đồng với mỗi bộ sách tập tô bán ra để hỗ trợ nhiều trường hợp bệnh nhi khác.
Hoàng Anh