Status số 1
Tôi lớn lên trong gia đình ngoại giao và đặc biệt là thời gian đi học thì sống ở Thụy Sĩ, xứ sở của đồng hồ nên đối với tôi, việc tôn trọng giờ giấc luôn quan trọng. Tôi rất ghét cả hai cảm giác của người phải đợi và người đang để người khác đợi mình. Khi về Việt Nam mới biết về khái niệm "giờ cao su", và phải nói là bao nhiêu năm qua rồi nhưng tôi thực sự cũng không thể quen với cái gọi là "văn hóa" này. Sau những lần chứng kiến nhiều người sau giờ hẹn mới khởi hành rồi tự biện hộ là: "Đằng nào nó cũng đến muộn, mà nó đợi mình một lúc đâu có sao", tôi rút lại được một kết luận: Cái thứ mà nhiều người cho là "văn hóa giờ cao su" hoàn toàn không phải là văn hóa, mà là lý do bào chữa cho việc thiếu tôn trọng lễ phép tối thiểu.
Trong nghi thức ngoại giao có những lệ thường quy định nên đến sớm/ muộn khoảng thời gian cụ thể, nhưng không bao giờ là quá 15 phút mà không có sự báo trước cả. Thực ra cũng rất logic mà thôi. Tưởng tượng mời người đến nhà vào giờ giấc cụ thể, nếu khách đến sớm quá mình chưa kịp chuẩn bị xong mọi thứ thì thấy áy náy, mà nếu khách đến muộn quá nguội hết thức ăn hoặc lỡ mất chương trình thì lại thấy khó chịu. Nói tóm lại là nếu đã không hẹn giờ cụ thể thì thôi, nhưng nếu đã nói giờ rồi thì cứ như vậy mà tôn trọng giờ hẹn. - Ngô Phương Lan (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007)
Status số 2
Con mình ở nhà với bố nên cũng toàn quần đùi áo ba lỗ, không có được fashionista, nhưng được cái nết em nó ngoan, gọi dạ bảo vâng. Có đứa con, thật tình mình chỉ mong con ngoan ngoãn nghe lời thôi. Do hoàn cảnh phải ở xa nhau, thì đó là điều duy nhất khiến mình yên lòng. Đang ở phim trường gọi cho anh ý, nghe ba anh ý bảo anh ý tự nhắc ba gọi cho má Chi, thế là ấm lòng rồi. - Quỳnh Chi (MC truyền hình)

MC Quỳnh Chi và con trai gọi video call cho nhau.
Status số 3
Công nhận là giờ các bạn trẻ gan thật, chưa đến vị thành niên mà "mở toang" hết ra chụp ảnh trước mấy người đàn ông, cứ vin vào nghệ thuật. Chả hiểu mình có bị cổ hủ hay không nhưng thiết nghĩ nghệ thuật nó nằm trước tiên ở sự "tinh tế" trong tâm hồn. Nói thật, đừng có ai tự phong là đẹp nhất nhé, có nhiều thiếu nữ ở nông thôn còn đẹp hơn nhiều, chỉ là người ta không "mở" ra làm "nghệ thuật" thôi. - Lưu Thiên Hương (nhạc sĩ)
Status số 4
Mình cũng như bao phụ huynh khác, len lén đứng ngoài cửa lớp theo dõi thế giới của con, lo lắng khi các con đánh cãi nhau, hạnh phúc khi thấy chúng cười đùa sẻ chia thân thiện, buồn khi chúng không hoà đồng, vui khi chúng hoạt bát tự tin... Và rồi trong thế giới ấy, có những luật chơi riêng của con trẻ, mà người lớn vĩnh viễn không thể chen chân vào.
Có thể có bạo lực từ chính những thiên thần của những bố mẹ khác, có thể có áp lực từ chính kỳ vọng của chúng ta đè lên con trẻ, nhưng khi gửi con vào môi trường này, cái mình mong muốn là giảm nhẹ nhất có thể những gánh nặng vô hình ấy lên đôi vai nhỏ xíu kia, để con được thoải mái và tự tin phát triển những khả năng của mình, và chịu trách nhiệm với bản thân từ những hoạt động nhỏ nhất!
Mẹ sẽ luôn dõi theo con Bin à, hãy cứ giữ nụ cười ấy khi con vui, hãy cứ khóc khi con uất ức, xin lỗi khi con sai, vỗ tay khi con muốn động viên ai đó, và tô những màu sắc sống động lên tuổi thơ của mình mà đừng sợ bẩn, sợ sai, con yêu nhé. Mẹ luôn ở đây... - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 5
Lúc nãy đi ăn tối, trên đường về buồn ngủ quá đổi cho vợ lái, vừa chợp mắt được một chút thì nghe vợ kêu "Trời!". Mình giật mình chồm dậy thì thấy xe đang dừng đèn đỏ sau chiếc ôtô của người bạn đi cùng, và một bóng thanh niên chạy vù qua đầu xe mình. Vợ bảo nó vừa khom xuống gỡ cái logo bánh xe của người bạn chỉ trong vòng 1 giây và vù chạy về phía sau rồi băng qua đường.
Máu nóng nổi lên, mình cứ tiếc là nếu lúc nãy không đổi lái, chắc mình sẽ nhấn ga húc thằng cướp lăn ra đường. Giờ ngồi nghĩ lại, hình ảnh thằng cướp trẻ tuổi lấm lét khom xuống tháo đồ rồi lừng lững bỏ chạy giữa bao nhiêu người ở ngã tư đó, mình nghĩ chẳng cần mình hay ai húc nó, đánh nó, bắt nó. Vì đối với đứa bạn mình, mất cái logo thì cũng như bữa ăn bữa nhậu của nó thôi, còn thằng cướp trẻ nó mất cả cuộc đời nó rồi.
Sống, nên là một động từ, không nên chỉ là một tính từ chỉ trạng thái chưa chết. Có những cuộc sống, nó đã chết ngay khi nó đang thở và mở mắt mỗi ngày. - Nguyễn Quang Huy (đạo diễn)
Status số 6
Một đứa trẻ được yêu thương và ôm hôn thường xuyên sẽ trở thành một người tốt khi trưởng thành, bởi ai có thể xấu xa khi được yêu thương?
Hãy ôm hôn bé nhà bạn và cho bé biết bạn rất yêu thương bé. Đây là cách ba mẹ tôi đã làm khi chị em tôi còn nhỏ. Chúng tôi luôn biết rằng mình được yêu thương và giờ đây không bao giờ ngần ngại khi trao yêu thương cho mọi người! - Hà Anh (người mẫu)

Hà Anh và em gái Hà My.
Status số 7
Ngày đầu tiên làm bình trà đá này, mấy anh em cũng đã trao đổi với mấy anh công an phường hay qua đây rằng: "Cái này em để đây cho mọi người uống, tấm biển bọn em in rất nhỏ để không che khuất tầm nhìn khi mọi người rẽ phải đi Trương Định. Em để dưới gốc cây nên khá gọn và không quá lấn chiếm (em biết lấn chiếm vỉa hè là sai).
Thời gian trôi qua, cũng ngót hai tháng chứ không phải một, hai ngày. Có ngày nắng nóng, tụi em pha hai, ba lần. Ngày không nóng thì một bình. Có những cô chú đi đường dừng lại uống như một nơi thân quen, ngày nào cũng vậy. Tụi em thấy rất vui.
Đến hôm qua, thấy xe công an phường dừng lại, em ra xem nhưng không thấy thu gì nên em lại vào. Ai ngờ lúc sau ra thì thấy không còn, đành để tạm bình lọc 20 lít, úp cái cốc ở đó. Hỏi ra thì được biết các anh ấy bảo cất đi, không được để ở đây. Anh công an ngồi trên xe bảo các chú trên thùng xe là không nói nhiều, thu hết.
Ở xã hội này, làm người tốt thật khó. - Vương Thêu (độc giả chia sẻ)
(Vương Thêu là chủ nhân bình trà đá miễn phí cho người nghèo, đặt trên đường Giải Phóng, Hà Nội).
Status số 8
Kinh nghiệm đi máy bay của một thím nông dân có con nhỏ:
1/ Con dưới 3 tuổi: Luôn mang bỉm cho con.
2/ Mang theo đồ chơi yêu thích của con. Khi máy bay lên xuống, gây chú ý làm cho con quên cảm giác khó chịu.
3/ Trước khi máy bay hạ cánh 45 phút, cho con đi tè.
4/ Check-in chọn ghế ở cạnh lối đi và càng gần toilet càng tốt.
5/ Nếu là chuyến bay dài thì trước đó không cho con ngủ nhiều để lên máy bay nó ngủ.
6/ Tuyệt đối không để con đập/ đạp vào ghế trước, gây phiền cho hành khách khác.
7/ Mang theo một số đồ ăn vặt nhẹ bụng cho con ăn để tránh căng thẳng như hạt điều rang, kẹo dẻo... Không cho con ăn uống những thứ dễ gây chột bụng như sữa tươi, chất béo, nước lạnh..., hạn chế con uống nước trong chuyến bay ngắn.
8/ Nếu con có vấn đề về vệ sinh thì cho con mang bỉm suốt chuyến bay.
9/ Đồ đạc khi đi cùng con phải gọn gàng, đồ đắt tiền để trong vali xách tay có khoá chắc chắn, túi nhỏ đựng giấy tờ, tiền mặt, thẻ tín dụng, điện thoại luôn đeo trong người để khi cần cho con đi vệ sinh cũng không lo mất cắp.
10/ Nếu đến lúc "hạn chế dùng nhà vệ sinh" mà buộc phải đi thì cứ đứng lên và nói rõ ràng: Tôi cần đi toilet vì nếu không đi, tôi sẽ ngất xỉu và nguy hiểm tính mạng.
Về nguyên tắc, hạn chế không có nghĩa là cấm tuyệt đối. Chúng ta tôn trọng tiếp viên và tuân thủ luật hàng không nhưng cũng cần biết tự bảo vệ mình và con khi cần thiết.
Chúc các mẹ con đi máy bay vui và không bị phạt 4 triệu. - Trần Hồng Hạnh (độc giả chia sẻ)
Status số 9
Cái anh Man City cũng biết "nhập gia tùy tục" đấy chứ! Này nhé:
- Bên họ đá bóng là cứ đá chứ không phải chôn chân nghe diễn văn chào mừng như ta. Mở đầu diễn văn là thưa gửi cho đủ cả tên và chức tước loằng ngoằng. Mà không chỉ một người nói vì ai cũng thích nói ở chỗ đông người (dù cho chẳng ai muốn nghe).
- Sau diễn văn là nhà tài trợ tặng tiền. Bỏ tiền ra thì cũng phải có mấy phút trình diện chứ.
- Sau đó là các quan khách tặng hoa và bắt tay cầu thủ. Lại còn tặng tranh lưu niệm mà cả hai ông đội trưởng hai đội bóng đều cầm ngược...
- Rồi đến 1 phút mặc niệm nhân ngày 27/7. Giá như hôm đó là ngày Phụ nữ thì sẽ dành 1 phút gì cho chị em?
Tôi khen họ biết "nhập gia tùy tục" vì họ đứng tương đối... nghiêm, chỉ có một vài cầu thủ tranh thủ khởi động, một số nói chuyện riêng, và một cầu thủ phóng máy bay giấy về phía khán đài A.
Vui thật... - PGS, TS Văn Như Cương
Status số 10
Không phải ai lấy chồng lúc 18, đôi mươi thì cũng đều tan vỡ. Có người nói lấy chồng lúc trẻ thì không bị già nhanh hơn chồng, nhan sắc còn thì chồng sẽ không đi theo người khác. Có người nói lấy chồng lúc chững chạc một tí thì sẽ có nhiều kinh nghiệm, biết cách làm vợ và giữ lửa hạnh phúc... Nhưng người đàn ông đã muốn đi thì họ sẽ đi, muốn ngủ thì sẽ ngủ, cho dù vợ có sắc nước hương trời, tài trí tuyệt vời thì vẫn thế, đi là đi, mà nhạt là nhạt. Nhạt như nồi canh, vợ cứ hì hục thả rau còn chồng thì không thích nêm gia vị...
Thường thì đàn ông hay lắm, đi gặp bạn bè về xong kể cho vợ nghe: "Tội con A ghê em! Chồng nó có người khác...". Ấy thế mà biết tội người khác nhưng không biết tội vợ mình. - Na Hua (độc giả chia sẻ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.