10 năm hoạt động nghệ thuật ở Mỹ, Vince Phan kiên trì với đam mê và đạt nhiều mốc son. Hầu hết tác phẩm của anh lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kết nối với các vật dụng hàng ngày, qua đó gửi gắm loạt thông điệp liên quan vấn nạn môi trường, mối liên kết giữa con người và tự nhiên. Tác phẩm "Home" ra mắt năm 2017, hút khán giả vì lạ mắt. Vince gợi nhớ quê hương Việt Nam trong không gian sáng tạo của anh ở Mỹ. Hình ảnh độc đáo của vỏ sò được chiếu sáng theo cách sắp đặt, giúp người xem có cảm giác như lạc vào không gian ngoài vũ trụ. Qua tạo tác sắp đặt "Prentis: Then And Now", Vince dùng vỏ chai sữa Sheffield phản ánh sự tồi tàn của cơ sở vật chất tòa nhà Prentis thuộc Đại học nghệ thuật Columbia - nơi anh được mời dự công cuộc sáng tạo năm 2018. Cũng năm 2018, anh hoàn thiện "Now we all afloat" từ những tấm mica trong suốt, dưới dạng tòa cao tầng chạm khắc bởi đường sóng âm thu được từ vùng biển có nguy cơ biến mất do sự dâng cao của mực nước biển. Sản phẩm nhắc nhở tương lai và hiện tại, chúng ta có thể đang sống ở khu vực có nguy cơ bị nhấn chìm. Vince tạo tác phẩm "The Sound Of Broken Music" (2018) từ các phần piano vỡ mà anh sưu tầm được từ các nền tảng xã hội. Anh cho biết tận dụng hết mảnh vỡ, tái tạo thành chiếc piano có hình dạng mới, thú vị và hoàn chỉnh hơn. Phần giấy carton biến thành nắp đàn, gợi nhắc về việc đào thải nội thất lấy nguyên liệu từ tự nhiên mỗi ngày, phần nào hủy hoại hành tinh. "The Short-Lived Gold" ra mắt 2019, tạo sức hút với chi tiết hoa cẩm tú cầu được phủ lớp sơn vàng bắt mắt. Vince ví von hoa như người nhập cư tại Mỹ, dùng sinh kế để tu bổ vẻ ngoài. Tuy nhiên, sự hào nhoáng đó vẫn không thể thay thế sức khỏe, tương tự hình ảnh đóa hoa lụi tàn đến mức lớp sơn khó che giấu phần thịt xấu xí bên trong. Tác phẩm "Bloody Lisianthus" ra mắt năm 2020. Vince dùng hoa cát tường và những đường gân xanh trên cánh hoa nhuộm hồng như mạch đập cơ thể lẫn cá thể đang sống. Trong đó, "Hoa cát tường máu" và bình hoa làm từ thịt là sáng tạo có phần khá dị. Qua hình ảnh này, Vince muốn đề cập đến sự bất công của Chính phủ Mỹ với người nhập cư khi hình dung họ là những Alien. Những lăng kính trong bộ sưu tập "Earth Through The Looking Glass" hình thành từ nước mưa và món đồ quen thuộc như ly, tách, nồi. Vince cho biết trưng dụng thực vật lẫn gia dụng tạo nên sự liên kết, gắn bó gần gũi giữa thiên nhiên và con người. Tác phẩm "Project IIII" được thực hiện thủ công bốn mùa một năm, từ công đoạn tạo dựng đến nuôi trồng. Vince chia thành 4 chương, kể chuyện hành trình tái sinh bốn chiếc ghế gỗ bị vứt bỏ nhằm đưa chúng về với tự nhiên. Anh giúp khán giả có cảm nhận khác biệt ở mỗi chương qua sự cần mẫn, kiên nhẫn và tư duy độc đáo. Vince ra mắt dự ánThe Grass Ceilingnăm nay, được giới chuyên môn đánh giá cao. Tác phẩm sắp đặt có mục đích, truyền tải mong muốn phá vỡ rào cản vô hình ngăn cách con người với môi trường tự nhiên. 10 năm làm nghề, Vince sáng tạo nhiều tạo phẩm, gửi gắm loạt thông điệp liên quan môi trường. Anh hy vọng mọi người trân trọng hành tinh chúng ta đang sống và lan tỏa nhiều hành động đẹp. Vạn Phát Ảnh: NVCC