
Ngọc Trinh ăn vận giản dị, đích thân vào bếp.

Hà Hồ chụp ảnh tự sướng với biểu cảm dễ thương trong cánh gà một chương trình phát sóng trực tiếp trên VTV tối 16/12. Cô diện áo dài xanh ngọc, đội mấn truyền thống, khác với hình ảnh hiện đại, kiêu sa ngày thường

Khánh Thi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của tổ ấm nhỏ: "Bình an trong tâm hồn".

Thanh Hằng dịu dàng trong bộ đầm nữ tính, cổ điển, chẳng khác nào một tiểu thư đài các.

Hoa hậu Kỳ Duyên ăn mặc ngày càng sành điệu và thanh lịch.

Phạm Hương tranh thủ "pose" hình trước khi vào phỏng vấn với Ban giám khảo trước đêm thi. Cô lựa chọn chiếc đầm màu hồng nude thanh lịch, trang nhã của một thương hiệu nổi tiếng.

Ngọc Quyên bế bụng bầu tới mừng Giáng sinh tại nhà một người bạn.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng chia sẻ một cảnh quay lãng mạn trong MV ca nhạc của nữ ca sĩ khiến nhiều fan ghen tị.

Chị Lê Thị Dần (dân tộc Thái, ở Thanh Hóa) bỗng trở thành hiện tượng trên mạng với biệt danh "chị gái Thái" ngay sau khi giành giải nhất trị giá 100 triệu đồng trong chương trình "Thách thức danh hài". Lối diễn xuất hồn nhiên, hài hước của chị không chỉ khiến khán giả mà ngay cả ban giám khảo cũng cười nghiêng ngả.
Chị Dần kể: “Ông xã mình khuyên mình đi thi vì nghĩ rằng mình chưa đi máy bay, chưa vào TP HCM bao giờ. Cả đời mình chưa đi đâu cả, chỉ biết đến rừng núi, cỏ cây mà thôi... Mình bán 2 con chó và một con gà lấy 1,5 triệu đồng đi xe ra Hà Nội để sơ tuyển, không ngờ được vô tiếp Sài Gòn để thi vòng trong. Ông xã lại bàn bán thêm hai con lợn được 6 triệu đồng, mình nắm cơm nếp đem theo kẻo ăn uống đắt đỏ. Nghe mình đi thì bà con trong xóm, vốn lâu nay thích mình diễn hài, cũng góp thêm cho 2 triệu đồng làm lộ phí. Vậy là đi thôi!".

Hình ảnh bác bảo vệ Lê Kim Điềng cần mẫn dắt xe trong sân trường trở nên thân thuộc trong ký ức biết bao thế hệ học sinh trường THPT Việt Đức (Hà Nội). "Học sinh và cựu học sinh ai cũng quý và tôn trọng bác, cũng coi bác như một người thầy, người cha tận tuỵ 'Con vào học đi không muộn bác cất xe cho..', 'Các con lấy xe nhanh và sớm thì bác được về nhà sớm..' Làm sao có thể kể hết được sự hi sinh của bác? Có những anh hùng chẳng hề mặc áo choàng", một bạn viết.
Gần đây, câu chuyện bác Điềng trong một ca trực đã không may để xảy ra việc mất 3 chiếc xe đạp điện, phải đền số tiền lớn, trong khi vợ bị ung thư phải mổ trong bệnh viện, được nhiều học sinh và cựu học sinh trường chia sẻ mạnh mẽ và kêu gọi nhau đóng góp ủng hộ. Tuy nhiên, bác Điềng cho biết, dù rất trân trọng tình cảm của các em nhưng bác vẫn từ chối nhận sự giúp đỡ này.
SuZi tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một bức ảnh ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về nguyenchi@vnexpress.net (vui lòng cung cấp thêm nguồn ảnh).