Showbiz - Thứ hai, 9/2/2026, 00:33 (GMT+7)

Trường Giang: 'Tôi thắng đời 1-0 khi cưới Nhã Phương'

Nghệ sĩ Trường Giang nhận xét bà xã Nhã Phương 'lỳ lợm' nhưng chịu thương chịu khó, biết hy sinh, khiến anh cảm thấy mãn nguyện về hôn nhân hạnh phúc.

Sau khi sinh em bé thứ ba hôm 23/1, Nhã Phương chia sẻ video ghi lại quá trình "vượt cạn" không có chồng bên cạnh do Trường Giang đang đi công tác ở Đà Nẵng. Nhiều chi tiết trong đoạn video cho thấy sự quan tâm, lo lắng, tình cảm và mối gắn kết giữa cặp sao, khiến không ít khán giả xúc động. Trước đó hơn một tháng, nam diễn viên gây chú ý khi công bố dự án phim Nhà ba tôi một phòng, đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau 5 năm.

Là khách mời trong chương trình Star of the Month số tháng 2 của Ngôi Sao, Trường Giang trải lòng về sự nghiệp gần hai thập kỷ và cuộc sống bên Nhã Phương cùng ba con đủ nếp đủ tẻ.

Trường Giang: 'Tôi thắng đời 1-0 khi cưới Nhã Phương'
 
 
Những lời bộc bạch của Trường Giang

- So với thời điểm mới vào nghề gần 20 năm trước, anh thấy bản thân đã có bước tiến thế nào?

- Thực ra tôi chưa đạt bước tiến gì quá lớn, chỉ là có sự thay đổi thôi. Nhìn xung quanh thấy bạn bè đã phát triển mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ mình không có gì phải hấp tấp, cứ làm mọi việc từ tốn, kỹ lưỡng nhất có thể.

Các sản phẩm nghệ thuật của tôi được nhiều người nhận định ngày càng có chiều sâu. Không phải hồi xưa bản thân nông cạn, mà vì thời điểm đó còn trẻ nên vẫn nông nổi, phóng khoáng. Giờ 43 tuổi rồi, tôi điềm tĩnh hơn, mọi thứ mình làm đều có ý nghĩa nhất định. Còn chuyên môn thì tôi vẫn đang học để ngày càng phát triển.

Những vai diễn hiện tại, chẳng hạn trong phim Nhà ba tôi một phòng, được đầu tư chuyên môn chỉn chu và nhìn nhận đa chiều hơn. Thời xưa diễn chủ yếu cho vui, chưa suy nghĩ nhiều về những tầng sâu của nhân vật, giờ tôi để tâm đến điều đó nhiều hơn. Dĩ nhiên chưa giỏi đâu, nhưng tôi tự hào vì mình đã tìm thấy và nâng nó lên vị trí mới.

- Tính đến hiện tại, đâu là dấu mốc sự nghiệp khiến anh tự hào nhất?

- Về con đường nghệ thuật thì tôi chưa có gì tự hào cả. Chỉ có một dấu mốc khiến tôi vui nhất là thời điểm mới được khán giả yêu thương qua hài kịch Mười Khó - một trong những tiểu phẩm đến tận bây giờ vẫn còn tiếng vang. Chứ vai diễn thật sự tốt hoặc thành tựu nào đó khiến mình hãnh diện thì tôi chưa thấy. Không phải là tiếc nuối hay chê bản thân, nhưng tôi cảm nhận năng lực và năng lượng của mình vẫn chưa bung hết, sắp tới còn nhiều thứ hay hơn nữa.

Với các show truyền hình, tôi cũng có niềm tự hào nhất định. Tôi tham gia và góp phần tạo nên không ít chương trình nổi tiếng. Ơn giời cậu đây rồi là làn gió mới - show hài ứng biến đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam. Rồi show thực tế 2 ngày 1 đêm cũng là niềm hãnh diện chung của cả êkíp. Nhưng với riêng tôi, những điều đó chưa phải thành công lớn mà chỉ là cột mốc trên con đường đang đi.

- Khi anh trở lại điện ảnh với "Nhà ba tôi một phòng", Nhã Phương hỗ trợ anh thế nào trong quá trình sản xuất phim?

- Nhã Phương đảm nhiệm vai trò giám đốc casting cho dự án, cùng tôi bàn bạc về các tuyến nhân vật và hỗ trợ nhiều phương diện. Những công đoạn cần bàn tay phụ nữ hoặc người có kinh nghiệm diễn xuất, cô ấy sẽ tham gia.

Bên cạnh đó, Nhã Phương cũng là cổ đông sản xuất bộ phim này. Sau dự án, cô ấy sẽ bắt đầu làm phim riêng. Tôi hy vọng mình có cơ hội được mời góp mặt.

- Thời gian làm phim trùng giai đoạn bà xã mang bầu và sinh con thứ ba, anh sắp xếp ra sao để chăm sóc vợ cùng em bé mới chào đời?

- Thật ra giai đoạn bấm máy chỉ kéo dài hơn một tháng, còn thời gian workshop thì lâu hơn nhưng không phải làm xuyên đêm nên chiều tối tôi vẫn có thể về nhà. Riêng những ngày quay phim, tôi phải chấp nhận dành mọi thứ cho tập thể. Nhã Phương là người trong nghề nên quá hiểu và thông cảm cho điều đó, nhờ vậy không có vấn đề gì xảy ra cả.

- Cảm xúc của anh khi chứng kiến vợ sinh nở qua video call?

- Hai lần Nhã Phương sinh con trước đây, tôi đang diễn trên sân khấu và ở trên máy bay nên không thể thấy được. Còn lần này, bà xã lên bàn đẻ lúc tôi đang ở Đà Nẵng. Một mình giữa đêm khuya, tôi chỉ nhìn qua video call mà thấy quá sợ hãi! "Cửa sinh là cửa tử" mà, đâu biết chuyện gì xảy ra sau vài giây. Tôi cứ khóc mà không hiểu tại sao. Tôi thuộc dạng lỳ đòn, từng đối mặt bao nhiêu sóng gió trong nghề, chuyện gì cũng cố kìm được, nhưng lần này thấy Nhã Phương phải chịu đựng một mình, tôi xót xa lắm. Rồi trợ lý thì mải quay em bé, tôi lại muốn nhìn vợ để biết tình hình cô ấy ra sao.

Bà xã tôi đẻ siêu lắm kìa, tôi nhìn qua điện thoại mà sảng hồn luôn. Chắc cô ấy chăm tập thể dục là để dành cho lúc sinh. Nhã Phương nghe bác sĩ kêu rặn là rặn, bảo ngưng là ngưng, không sai một nhịp, không hề than đau như mấy bà "bánh bèo". Bác sĩ cũng khen "chưa thấy ai đẻ giỏi như vợ Trường Giang". Cô ấy còn từ chối dùng thuốc hỗ trợ khi em bé có dấu hiệu ra trễ ngày, khẳng định sẽ sinh đúng giờ đúng giấc. Nhã Phương là kiểu "thiên nhiên hoang dã".

Tôi không hối tiếc khi bỏ lỡ giây phút quan trọng, vì bù lại tôi được làm nghề và khán giả thương yêu. Chỉ có chút chạnh lòng, nhưng đó là lựa chọn của mình, không ai ép cả. Tôi lo Nhã Phương buồn thôi.

Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang bên hai con lớn và em bé mới chào đời.

- Ba lần không thể ở cạnh bà xã lúc "vượt cạn", anh làm cách nào để bù đắp cho cô ấy?

- Tôi yêu thương vợ mỗi ngày, đó là sự bù đắp lớn nhất. Gia đình tôi không có cãi vã, mọi thứ rất nhẹ nhàng. Nhã Phương muốn làm gì cũng được, miễn là thấy vui. Nhà tôi cũng giống nhiều gia đình khác, vợ nói thì chồng nghe, không nghe thì vào phòng ôm con. Vậy thôi, chứ đâu có um sùm được. Bớt nói thì đỡ sát thương, đó cũng là một cách giữ gìn hạnh phúc.

Chúng tôi từng cãi nhau nhiều trước khi cưới, nhưng về chung nhà là hết liền. Đăng ký kết hôn tức là pháp luật công nhận rồi, mình phải sống đúng pháp luật chứ. Hơn nữa, khi bước vào hôn nhân và có con, tôi chọn hạnh phúc chứ không chọn thắng thua, đúng sai.

- Trong mắt anh, Nhã Phương là người vợ, người mẹ thế nào?

- Cô ấy là người rất mâu thuẫn và lỳ lợm, lỳ trong mọi chuyện như tập thể dục, đặt ra kỷ luật, chế độ ăn uống, kiên nhẫn trong việc dạy chồng, dạy con. Nhưng Nhã Phương cũng là người chịu thương chịu khó, tha thứ nhiều, hy sinh cho gia đình để mọi thứ luôn êm đẹp.

Nhìn lại cuộc hôn nhân này, tôi thấy mình thắng đời 1-0. Mọi thứ quá ổn, mấy đứa con đều ngoan hiền, "ngon lành cành đào", không có gì để phàn nàn.

- Anh đã thay đổi ra sao, cả về nội tâm lẫn cách hành xử, từ khi lập gia đình và có con?

- Khi có con, tôi học được nhiều điều từ quá trình nuôi dạy chúng. Tôi thấy mình sống đàng hoàng hơn, có trách nhiệm, nhẹ nhàng hơn với mọi thứ, bởi muốn dạy con thì mình phải làm gương.

Trước đây chưa lập gia đình, tôi ngồi ngoài đường ban đêm là chuyện bình thường. Còn hiện tại, trừ trường hợp gặp người thân hoặc lo công việc, tôi luôn về nhà với vợ con. Gần như ngày nào cũng vậy, sau khi các nhóc đi ngủ, khoảng 9h tối hai vợ chồng ngồi kể cho nhau nghe mọi chuyện trong ngày. Thú vị lắm!

Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau chứ không để ai một mình. Chẳng hạn, tôi nấu cơm thì vợ đi ra đi vô nói này nói kia trong bếp, vợ rửa chén thì tôi đứng cạnh kể chuyện điên khùng, vợ tắm cho con thì tôi ghẹo bé... Đừng để một người làm, sẽ bị cô đơn, lạc lõng.

Tôi và Nhã Phương khác tần số, nhận định về mọi thứ không giống nhau. Vậy mới bù trừ được, chứ không thể hai đứa cùng quậy, cùng điên khùng. Chúng tôi trái ngược tính cách nhưng giống nhau ở hướng đi nghệ thuật: làm ra làm, chơi ra chơi, luôn muốn tạo nên những sản phẩm tốt.

- Là phụ huynh của ba đứa trẻ, anh chị sắp xếp thời gian thế nào để cân bằng giữa gia đình và công việc?

- Khi tôi bận thì vợ lo cho con, lúc tôi chăm các bé thì Nhã Phương có thể làm việc khác. Nếu cả hai cùng bận thì tranh thủ về sớm hơn. Ba đứa rồi mà, đâu phải chuyện đơn giản. Dĩ nhiên chúng tôi cũng có người hỗ trợ, gồm cô chú và các cháu trong gia đình.

- Vợ chồng anh truyền cảm hứng cho nhau ra sao để cùng trở nên tốt hơn mỗi ngày?

- Việc chăm sóc con cái là sự kết nối lớn nhất. Chúng tôi cùng nhau đưa lũ trẻ đi học, chơi với con, trò chuyện, cho chúng ăn, đưa về thăm ông bà... Điều này được xem như giới hạn, dù làm gì cũng phải quay về điểm đó.

Trường Giang sinh năm 1983 tại Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai Mười Khó trong liveshow "Bước chân miền Trung" năm 2011. Từ 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và sân khấu hài, làm MC, đóng phim điện ảnh: 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết...

Nhã Phương sinh năm 1990 ở Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim như: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân...

Trường Giang - Nhã Phương kết hôn tháng 9/2018 sau 4 năm gắn bó. Cặp sao đón con gái đầu lòng Destiny tháng 1/2019 và con trai thứ hai vào tháng 10/2023. Em bé thứ ba chào đời hôm 23/1.

Giang Phan thực hiện
Video: Tuấn Việt

Đánh giá phiên bản mới