- Cảm xúc của anh thế nào khi nằm trong danh sách đề cử hạng mục 'Ngôi sao mới' thuộc giải thưởng 'Ngôi sao của năm' do báo Ngôi Sao tổ chức?
- Từ đầu năm nay, tôi đã đặt mục tiêu mình được lọt vào danh sách đề cử của các hạng mục giải. Dù không kỳ vọng đoạt giải, nhưng nếu được thì sẽ là phần quà rất lớn để về quê ăn Tết với bố mẹ.
Năm nay, bên cạnh giải thưởng của báo Ngôi Sao, tôi cũng lọt vào danh sách đề cử của một số giải khác. Tôi rất vui, xúc động và cũng tràn đầy hy vọng. Trước đây, nhìn bạn bè trong giới giành nhiều thành tựu mà bản thân mãi "chìm nghỉm", tôi đã mơ về ngày này. Cuối cùng, tôi cũng đạt được rồi nên thấy may mắn và mãn nguyện.
- Nhìn vào thị trường nhạc trẻ năm 2022, anh là gương mặt nổi bật với bản hit 'Bên trên tầng lầu'. Vì sao anh chỉ đặt mục tiêu lọt vào danh sách đề cử mà không nghĩ đến chuyện mình là người chiến thắng?
- Trước khi "gây sốt" với Bên trên tầng lầu, tôi cũng có bốn bản hit khác như Dạ vũ, Ngây thơ... nhưng mọi người chỉ biết nhạc mà không biết tên tôi. Vì tên tuổi, hình ảnh không phủ sóng trong showbiz nên tôi không dám mơ cao.
Vài tháng trước, tôi ra mắt MV Phải lòng và chính thức debut. Trong họp báo, tôi có nói với các anh chị báo chí rằng triết lý sống của tôi là sự cân bằng. Để hạnh phúc, tôi cân bằng mọi thứ kể cả sự nổi tiếng. Vì thế, khi Bên trên tầng lầu hot, tôi lại im hơi lặng tiếng. Tôi gần như không hoạt động trên mạng xã hội. Điều này, một phần vì bản thân tôi muốn thế, phần khác là tôi muốn dùng âm nhạc của mình để tô đẹp hay xoa dịu cảm xúc của người khác, chứ không thu hút sự chú ý bằng câu chuyện đời tư.
Tôi nghĩ, con đường âm nhạc của một nghệ sĩ đôi khi chỉ kéo dài 5 - 10 năm. Và trên hành trình đó, số lần mình được công chúng chú ý có khi chỉ vài lần. Tôi muốn những lần được biết đến ít ỏi đó là thông qua âm nhạc, chứ không phải bằng một scandal.
- Dù tiết chế sự nổi tiếng, thực tế, anh vẫn trở thành ca sĩ đắt show sau hiệu ứng của ca khúc 'Bên trên tầng lầu'. Cuộc sống của anh thay đổi thế nào kể từ đó?
- Trước đây, tôi sống khép kín, luôn có khoảng trời riêng mà ít người biết đến. Từ khi nổi tiếng, rất nhiều ánh mắt nhìn vào tôi: ngưỡng mộ có, đánh giá có, dè bỉu cũng có... nên tôi thấy hơi "ngộp". Mất một thời gian, tôi cân bằng được mọi thứ, cảm thấy tự tin hơn trên sân khấu. Giọng hát và cách xử lý kỹ thuật của tôi cũng mượt mà, chuyên nghiệp hơn.
Hiện tại, tôi cố gắng học thanh nhạc để có giọng hát khỏe và tốt, truyền tải được nội dung ca khúc đến khán giả. Khả năng vũ đạo thì tôi chưa có. Qua Tết tôi sẽ đầu tư thời gian để luyện bài bản.
Là người có khả năng sáng tác và hát ổn, tôi không nghĩ việc học thêm vũ đạo là bắt buộc, nhưng tôi học để hoàn thiện bản thân. Nếu khán giả đến xem tôi biểu diễn được "đã mắt", "đã tai"... thì đó là trải nghiệm trọn vẹn.
- Anh nhắc đến 'khoảng trời riêng mà ít người biết đến'. Khoảng trời đó là gì?
- Tôi có lối sống không giống số đông những người thuộc thế hệ 9X. Trước khi trở nên quá bận rộn như hiện tại, tôi có ba điều thích thú, đó là: âm nhạc, motor và câu cá.
Mỗi ngày, tôi ngồi trong phòng thu nhiều giờ để nghiên cứu âm nhạc, lắng nghe chính mình và đặt câu hỏi cho bản thân. Thời gian rảnh, tôi xách cần ra mấy con kênh gần nhà ngồi câu cho đến tối muộn mới về. Trước đây, tôi chưa có tiền mua motor nên hay lên mạng xem video độ xe, thử xe...
- Anh tìm thấy sự đồng điệu nào giữa dòng nhạc điện tử với tiết tấu nhanh, mạnh đang theo đuổi với sở thích câu cá vốn đòi hỏi sự kiên trì, tĩnh lặng?
- Hai điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế, nhiều nét tính cách có thể tồn tại trong cùng một con người. Cũng như lộ trình phát triển của tôi: từ một cậu bé ngây thơ, đến tuổi thanh niên sôi nổi và khi trưởng thành thì điềm đạm, chín chắn. Về âm nhạc, nó có thể sôi động, nhiều màu sắc như khi tôi đôi mươi mới vào đời; còn tĩnh lặng, trầm lắng là tôi của hiện tại. Bản thân tôi thay đổi mỗi ngày, từ ít nói, nóng tính trở thành ôn hòa. Tôi của trước đây có nhiều tật xấu và giờ đã sửa được đa số tật xấu ấy để trở thành phiên bản tốt hơn.
Lúc trước, khi mới câu cá, tôi vội vàng, hấp tấp, nhanh chóng bỏ cuộc khi thả cần vài tiếng mà chưa có thành quả. Về sau, tôi nhẫn nại, chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu lý do vì sao cá không cắn câu, nên câu giờ nào, nên dùng mồi gì... Và, tôi sẽ ngồi ôm cần đến khi nào có cá mới thôi. Nếu câu từ 14h mà không có cá thì 18h tôi mới về. Còn hôm nào câu được cá, tôi sẽ về sớm hơn vì đã hoàn thành mục tiêu. Sau này, tính cách đó giúp ích cho tôi rất nhiều trên con đường âm nhạc.
- Anh trải nghiệm điều gì trong bốn tiếng ngồi ôm cần đợi cá?
- Tôi để đầu óc trống rỗng. Khoảng thời gian đó rất bình yên và vì thế mà trôi qua rất nhanh, rất đáng quý. Trước khi giãn cách xã hội, hầu như ngày nào tôi cũng đi câu. Hiện tại, nếu không đi diễn, tôi cũng tranh thủ xách cần ra con sông gần nhà.
- Một ngày của anh xoay quanh âm nhạc, câu cá và motor, vậy thời gian nào cho chuyện yêu đương?
- Trước đây, tôi có nhiều mối tình và chúng để lại cho tôi những cảm xúc. Hiện tại, tôi vẫn cần tình yêu nhưng đó không phải điều được ưu tiên ở giai đoạn này. Bây giờ, thời gian dành cho bản thân tôi còn không có...
- Sau một năm 'chạy show chóng mặt' đến mức không có thời gian cho bản thân, anh tích cóp được những gì?
- Hiệu ứng từ Bên trên tầng lầu giúp thu nhập của tôi tốt hơn, cụ thể là cát-xê tăng gấp ba lần. Tôi cũng nhận nhiều show, đi diễn với tần suất dày đặc. Tuy vậy, nó chưa phải con số khổng lồ như mọi người đồn đoán. Phần lớn tiền bạc, tôi gửi về cho bố mẹ dành dụm để sang năm sửa nhà. Còn lại, tôi đầu tư trang phục biểu diễn, ngoài ra có mua được cho bản thân một chiếc motor cũ giá hơn 200 triệu đồng, một bộ cần câu giá 8 triệu đồng.
Thực ra, tôi không đam mê đồ hiệu, mọi nhu cầu khác cũng đơn giản. Mục tiêu lớn nhất của tôi chỉ là xây sửa căn nhà cho bố mẹ. Nhà tôi ở vùng quê Quảng Trị, xây kiểu cấp bốn, ba gian cách đây gần 20 năm. Hồi đó, bố mẹ tôi vay mượn được 80 triệu đồng để làm nhà. Hiện tại, căn nhà đã xuống cấp, dột nát.
Ngoài ra, tôi là anh cả nên có nhiệm vụ lo cho hai đứa em: một đứa sinh năm 2001, một đứa sinh năm 2011.
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh lấy đâu động lực để theo đuổi con đường âm nhạc vốn cần sự đầu tư về mọi mặt?
- Tôi tốt nghiệp ngành Sử, từng làm hướng dẫn viên du lịch trước khi viết nhạc. Hồi dẫn tour, thu nhập của tôi cũng khá nên từ khi đó, gia đình đã may mắn thoát khỏi danh sách hộ nghèo.
Trong nhà, tôi có bác Trần Hoàn và anh họ Tùng Dương là những người thân thành danh trên con đường nghệ thuật. Những lần anh Dương về miền Trung biểu diễn đều gọi tôi đi làm trợ lý. Anh trả tôi hẳn 1 triệu đồng cho những việc đơn giản, còn động viên tôi nếu yêu thích âm nhạc thì thử sức, đừng bỏ lỡ cơ hội theo đuổi đam mê.
Khi ấy, đồng lương của tôi là nguồn thu chính của cả nhà nên mẹ muốn tôi đi làm thêm hai năm để trả hết nợ nần. Tôi nghĩ rất kỹ rồi nói với mẹ: "Nếu con không bắt đầu ngay bây giờ thì đó sẽ là sự ân hận cả đời". Tôi xin gia đình ba năm để thực hiện những dự định và đến năm thứ ba, tôi bắt đầu được biết đến với bài Tình đầu.
- Kiến thức lịch sử, vốn tiếng Trung và kinh nghiệm làm ngành du lịch giúp ích gì cho anh trong quá trình viết nhạc?
- Tôi chuyên khối C, ngày xưa thích đọc thơ nên vận dụng được cách gieo vần, nhịp vào âm nhạc. Khả năng hành văn, vốn từ vựng phong phú cũng giúp ích khi thể hiện ý tưởng vào ca từ của bài hát. Kiến thức xã hội giúp tôi hiểu được vị trí, vai trò của bản thân để nhanh chóng hòa nhập, không lạc lõng khi sống ở Sài Gòn... Tôi cũng nắm được cách thế giới đang vận hành, hiểu về tình hình kinh tế nói chung. Bốn năm học đại học, những năm làm tourguide của tôi không hề lãng phí.
Lam Trà