Thể thao - Thứ bảy, 1/9/2018, 19:29 (GMT+7)

Cầu thủ Việt Nam ủ rũ sau thất bại

Các học trò của HLV Park Hang-seo không giấu được nỗi buồn sau khi để thua UAE trên chấm 11m ở trận tranh HC đồng Asiad 2018.

Sau cú 11m hỏng của Minh Vương, các cầu thủ Việt Nam người ôm đầu, người cúi mặt, người nằm vật ra sân vì tiếc nuối. Chung cuộc, UAE giành chiến thắng với tỷ số 4-3 ở những loạt luân lưu, sau 90 phút hoà 1-1 ở trận tranh HC đồng Asiad 2018 chiều 1/9.
Tiền vệ Đức Huy an ủi Minh Vương. Ở trận bán kết gặp Hàn Quốc, Minh Vương chính là cầu thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Việt Nam từ một tình huống đá phạt hiểm hóc.
Ban huấn luyện và các thành viên của Việt Nam cũng không giấu được nỗi buồn.
Sau khi gỡ hoà 1-1, Việt Nam có nhiều cơ hội để nâng tỷ số nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.
HLV Park Hang-seo an ủi các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng dù không giành được HC đồng đây vẫn là giải đấu thành công Việt Nam. Các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn sau giải đấu này.
Các cầu thủ rời sân với những bước chân nặng nề.
Quang Hải là một trong hai cầu thủ đá hỏng penalty bên phía Việt Nam bên cạnh Minh Vương. Trong khi đó thủ thành Bùi Tiến Dũng không cản phá được quả 11m nào của các cầu thủ UAE.
Văn Đức sầu não khi đi cạnh Văn Thanh và Xuân Trường. Xuân Trường không được ra sân ở trận đấu này
Nhiều CĐV Việt Nam đã khóc trên khán đài sân Pakansari, Cibinong, Bogor (Indonesia).
Bùi Tiến Dũng và các đồng đội cúi chào các CĐV trước khi rời sân.
Gạt sang một bên nỗi buồn thua trận, các CĐV vẫn khen ngợi và động viên thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ảnh: Đức Đồng (từ Indonesia)

Đánh giá phiên bản mới