Thiện Nhân gần đây thông báo đã lập gia đình và rục rịch trở lại con đường ca hát. Dịp này, cô nói về cuộc sống và chuyện tình cảm hiện tại.
- Chị và 'nửa kia' đến với nhau thế nào?
- Tôi quen ông xã 10 năm trước khi từ Bình Định vào TP HCM thi Giọng hát Việt nhí 2014. Anh giúp đỡ, động viên tôi trong cuộc thi nhưng sau đó cả hai mất liên lạc. Tháng 12/2021, chúng tôi tình cờ gặp lại, đồng cảm suy nghĩ và nảy sinh tình cảm. Anh là người tôi tin tưởng, yêu thương. Thời điểm tôi rời khỏi nhà, chồng đùm bọc, bảo vệ tôi. Anh luôn tôn trọng, cho tôi được sống là chính mình, chỉ ra những điểm sai cần khắc phục để bản thân tốt hơn. Hiện chúng tôi chưa tổ chức đám cưới nhưng xem nhau như vợ chồng. Hai đứa từng chung sống với bố mẹ chồng nhưng hiện ở riêng trong căn hộ thuê ở TP Thủ Đức, TP HCM.
- Điểm gì ở người ấy hấp dẫn chị?
- Tôi thích sự lạc quan, tích cực của chồng. Đối mặt mọi khó khăn, anh luôn nói không sao, việc gì từ từ cũng có hướng giải quyết. Ở cạnh chồng, tôi học hỏi được nhiều điều. Anh dạy tôi cách chi tiêu, làm việc nhà. Sống chung, tôi và chồng không cãi nhau nhưng thường đưa ra quan điểm tranh luận. Tính tôi khá cứng đầu, lại hay vội vàng trong khi chồng chậm và chắc. Hiện tại, anh ấy vẫn nhường nhịn vợ. Yêu anh, tôi điềm tĩnh, biết lắng nghe hơn rất nhiều.
Thiện Nhân bên bạn đời Ngân Trác (trái). Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Tình yêu của chị trải qua biến cố gì?
- Hai năm trước, tôi xin phép bố mẹ kết hôn nhưng không được đồng ý. Do đó, tôi chọn sống tách biệt người thân một thời gian để tìm hướng giải quyết. Nhiều người từng nói tôi bất hiếu, vì tình cảm mà bỏ rơi gia đình nhưng không phải vậy. Tôi vẫn cầu bình an, sức khỏe cho bố mẹ.
Một số khán giả nghĩ tôi bị chồng lợi dụng nhưng thực tế từ lúc xảy ra biến cố tới hiện tại, anh lo cho tôi mọi thứ. Mỗi khi đọc bình luận tiêu cực về mình, anh đều bỏ qua, dặn cả hai phải sống tích cực.
- Chuyện chi tiêu sinh hoạt trong nhà được anh chị tính toán thế nào?
- Nguồn thu nhập chính của tôi từ việc kinh doanh quần áo. Lúc đắt khách, khi ế ẩm nhưng cũng phụ chồng ít nhiều. Trong gia đình, anh cáng đáng kinh tế còn tôi kiểm soát chi tiêu để hai đứa không lâm cảnh thiếu thốn. Hiện chúng tôi đặt mục tiêu mua nhà vì an cư mới lạc nghiệp. Về đám cưới, nếu có cơ hội thì chúng tôi tổ chức, không cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần hai đứa sống vui vẻ, hạnh phúc là được.
- Vì sao thời gian qua chị ít xuất hiện?
- Sau khi ra mắt MV Thị kính hồi tháng Ba, trong một lần chiên đồ ăn, tôi bị bỏng nặng gần hết nửa người bên trái, phải xức thuốc liên tục, may không để lại sẹo. Hiện da tôi rất yếu, tới chỗ nào quá nắng sẽ đen sạm, như bị hoạt tử. Đi đâu tôi cũng phải dưỡng, che chắn kỹ lưỡng. Chữa bỏng xong, gần đây tôi tiếp tục phát hiện mình bị đục thủy tinh thể cấp độ hai. Mắt tôi nhức, đau, nhiều dịch. Bác sĩ đang cho tôi vệ sinh mắt và xức thuốc hàng ngày. Bệnh của tôi sáu tháng theo dõi một lần, nếu không thuyên giảm sẽ phải phẫu thuật. May mắn ông xã luôn bên cạnh chăm sóc, động viên giúp tôi yên tâm điều trị.
- Tương lai, chị mong muốn điều gì?
- Tôi mong một ngày nào đó gia đình hai bên gặp mặt để mình và ông xã có niềm vui trọn vẹn.
Thiện Nhân sinh năm 2002, quê Bình Định, đăng quang Giọng hát Việt nhí 2014. Cô bé 12 tuổi khi ấy được nhận xét có chất giọng trong trẻo, lối xử lý ca khúc tinh tế. Suốt chương trình, cô ghi dấu với các ca khúc âm hưởng dân gian, điệu ru như Mẹ yêu con, Cô Đôi thượng ngàn, Hình bóng quê nhà... Sau khi đăng quang, cô chuyển vào TP HCM sống cùng anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Thời gian đầu ở thành phố mới, cô cho biết chỉ muốn về quê vì phải chuyển nhà liên tục do hoàn cảnh gia đình. Dần dà, cô bắt nhịp với cuộc sống thành thị. Cuối tuần hoặc dịp lễ, cô nhận show đi hát để lấy thêm kinh nghiệm và đảm bảo thu nhập cho cuộc sống. Năm 2016, cô thi "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng" và đoạt giải quán quân. Cô từng học tại Nhạc viện TP HCM nhưng đã gác lại do cảm thấy không phù hợp định hướng công việc hiện tại. Thỉnh thoảng cô đi diễn ở một số chương trình.
Thiên Anh