Hôm 17/9, Lâm Thanh Mỹ dự ra mắt phim kinh dị Cám, đánh dấu sự trở lại điện ảnh của cô sau thời gian tập trung học tập để vào đại học. Diễn viên sinh năm 2005 cho biết cô luôn yêu thích tính cách vô tư, dễ thương của mình. Sau này, cô nhận ra gương mặt mình trẻ thơ, không đúng 19 tuổi, có thể khiến một số đạo diễn, nhà sản xuất chần chừ chọn cô vào vai chính trong các dự án của họ.
Thanh Mỹ tự nhủ trau dồi khả năng để đủ sức đảm đương các vai diễn trưởng thành hơn. Cô tâm sự: "Diễn viên nào cũng mong được đóng nhiều kiểu vai. Ở một số dòng phim, tôi thấy mình làm chưa tốt, có thể nhận vai nhỏ nhưng đóng vai chính có lẽ còn hơi nặng với tôi. Tuổi 18-19, tôi không có quá nhiều lựa chọn vai diễn. Được nhận sau casting cũng không phải chuyện đơn giản. Vậy nên khi dự án Cám đến với mình, tôi vui vẻ đón nhận. So với các vai diễn tôi từng đóng, Cám có nhiều đột phá hơn".

Thanh Mỹ trở lại điện ảnh ở tuổi 19, lần đầu đóng chính trong phim 'Cám'.
Đi lên từ một diễn viên nhí, Thanh Mỹ lúc trước luôn có bố đồng hành trong quá trình lựa chọn kịch bản. Trả lời Ngôi Sao vào năm 2022, bố của nữ diễn viên nói ông không muốn con đóng cảnh thân mật, nhạy cảm vì còn ít tuổi.
Bước qua tuổi 18, Thanh Mỹ muốn thử bước ra khỏi vòng an toàn lâu nay, nhưng cô vẫn cân nhắc, đánh giá từng trường hợp. Nếu gặp kịch bản có chi tiết nhạy cảm, cô và gia đình sẽ trao đổi với đạo diễn về cách dàn dựng, biện pháp bảo hộ.
Thanh Mỹ vẫn chưa đủ tự tin tự mình làm việc trực tiếp với các đoàn phim. Bố và người quản lý đại diện cô ở công việc này. Diễn viên cho hay bố mẹ không can thiệp sâu vào công việc của cô, nhưng luôn đồng hành và cho ý kiến về từng vai diễn.
Được nhận vai Cám sau vài vòng casting, Thanh Mỹ lo lắng do chưa từng đóng vai ác, cô sợ không thể hiện tốt các cảnh khó. Nhận được sự ủng hộ của người thân và bạn bè, "ngọc nữ gen Z" cho rằng Cám là vai diễn phù hợp để thay đổi nhận định của mọi người về mình, đưa cô bước ra khỏi hình ảnh cô bé diễn viên nhí ngày xưa.

Thanh Mỹ có cảnh tình cảm với Doãn Hoàng trong phim 'Cám'.
Từng được mệnh danh "em bé ma của điện ảnh Việt" mang ánh mắt ám ảnh trong phim Đoạt hồn ra mắt năm 2014, Lâm Thanh Mỹ tiếp tục ghi điểm với các vai diễn tâm lý nặng trong các phim kinh dị Thiên linh cái, Bóng đè. Trở lại thể loại phim sở trường với dự án Cám, cô hóa thân thành nhân vật Cám với nhiều chi tiết biến tấu so với truyện cổ tích Tấm Cám. Gương mặt của cô được hóa trang biến dạng một cách kỳ công.
Thanh Mỹ đồng hành với đoàn phim Cám tại bối cảnh ở Huế và Quảng Trị hồi tháng Ba. Cô biết ơn các thầy cô giáo và bạn học hỗ trợ việc học tập trong thời gian này, để cô có thể hoàn thành vai diễn trọn vẹn.
Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005, thuộc nhóm diễn viên duy trì sự nghiệp diễn xuất từ nhỏ tới lớn. Cô được yêu thích qua vai Mận trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, vai Ái trong Đoạt hồn, vai Linh trong Siêu trộm, vai Linh trong Bóng đè... Nữ diễn viên hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Quan hệ công chúng của Đại học Văn Lang, TP HCM.
Phim Cám là dị bản kinh dị của truyện cổ tích Tấm Cám. Trong phim, gia đình của Tấm Cám nhiều thế hệ bị một con quỷ tên Bạch Lão chế ngự, 10 năm một lần buộc phải hiến tế một trinh nữ trong gia tộc cho hắn. Hai chị em Tấm và Cám cũng không thể tránh được lời nguyền này. Phim khởi chiếu từ 20/9.
Thanh Mỹ nói về sự đồng hành của bố mẹ trong công việc