Tờ Us Weekly của Mỹ vừa cho ra mắt bài phỏng vấn cựu luật sư của công chúa pop, người tuyên bố chắc như "đinh đóng cột" rằng Britney đã đánh mất "cái ngàn vàng" từ năm 14 tuổi.
Britney Spears thời mới bước chân vào làng nhạc. |
Luật sư Eric Ervin cho biết nữ ca sĩ đã quan hệ tình dục với mối tình ba năm thuở thơ ấu trước khi đến tuổi kết hôn hợp pháp. Eric cũng tuyên bố hình ảnh trong trắng của Britney chỉ là một chiêu tiếp thị, đánh bóng tên tuổi. Cả cô và Justin Timberlake đều "thân mật" với nhau từ lúc họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
Khi mới bước chân vào làng âm nhạc, ngôi sao của Baby One More Time từng phát biểu trước công chúng rằng cô sẽ không làm "chuyện ấy" trước hôn nhân.
Tuy nhiên, các lời "buộc tội" của Ervin với Britney chưa dừng lại ở đó. Trong số ra mới nhất của tờ tuần san này, còn có một tiết lộ gây sốc, đánh vào quá khứ của gia đình nữ ca sĩ. Tờ báo đưa tin, bà nội của Britney - Emma Jean Spears đã tự tử năm 1966 khi mới 31 tuổi vì quá đau buồn sau cái chết của một đứa con gái sơ sinh.
Theo tờ tạp chí, gia đình Spears đã che giấu bi kịch này, cái mà có thể lý giải cho lối hành xử tiêu cực của Britney thời gian qua. Bài viết đề cập đến việc bà Spears đã trải qua chứng trầm cảm nặng và không thể đứng dậy sau cái chết của con gái. Bà tự bắn mình bên mộ của đứa trẻ và để lại 4 đứa con nhỏ, trong đó có cha của Britney, ông Jamie Spears.
Britney và Justin từng tuyên bố sẽ không quan hệ trước hôn nhân. |
Mới đây, công chúa pop còn phải đón nhận một tin xấu nữa khi hãng thời trang Louis Vuitton khởi kiện nữ cô vì đã sử dụng hình ảnh một chiếc đồng hồ đo tốc độ màu hồng, nhái phong cách thiết kế của Vuitton.
Một tòa án địa phương ở Paris đã yêu cầu hãng Sony BMG và kênh MTV Online ngừng phát, chiếu hoặc tiếp thị cho video Do Something dưới bất cứ hình thức nào và phạt họ 117 nghìn USD.
Trong cảnh mở màn video, Spears ngồi ở ghế tài xế của một chiếc Hummer màu hồng. Tiếp đó, có cảnh cô đưa ngón tay gõ lộp cộp lên bảng đồng hồ đo tốc độ, được bao phủ bởi cái nhãn giống mẫu thiết kế sản phẩm Cherry Blossoms của Vuitton.
Tòa án cho rằng trong vụ việc này, Spears không có tội, nhưng hãng Sony BMG và kênh MTV Online bị buộc tội làm giả, nhái nhãn mắc, "tấn công" thương hiệu Louis Vuitton và hình ảnh sang trọng của nó.
Hiện tại, chưa rõ ràng lệnh cấm phát tán video này đã có hiệu lực hay chưa. Kênh MTV và hãng Sony BMG từ chối bình luận. Do Something vẫn có mặt trên Youtube và các trang web nhạc ở Pháp hôm thứ hai. Tuy nhiên, ở một số trang khác, video này cũng đã bị dỡ bỏ.
Nhật Thu