
Gã đàn ông quỳ xuống xin tha sau khi sàm sỡ cô gái trên tàu điện ngầm Bắc Kinh. Ảnh: Weibo
Tuyên bố trên Weibo tuần trước, cảnh sát Bắc Kinh cho biết đã bắt giữ một người đàn ông sau khi hắn ta thực hiện "hành vi khiếm nhã"" nhiều lần với người phụ nữ trên tàu điện ngầm tuyến số 1. Ban đầu, cô này cố gắng lánh đi nhưng gã đàn ông vẫn bám theo. Khi đến ga Triều Dương, người phụ nữ quyết liệt túm quần áo "yêu râu xanh", kéo xuống tàu, đồng thời nói sẽ gọi cảnh sát. Một nhân viên công ty tàu điện ngầm có mặt trên sân ga khi ấy chứng kiến toàn bộ vụ việc.
Theo đoạn video giám sát của nhà ga, sau khi nghe nạn nhân dọa báo cảnh sát, người đàn ông quỳ xuống, cầu xin: "Tôi đã xin lỗi cô rồi. Đừng hủy hoại tôi". Cảnh sát cho biết cô gái nhất quyết không mềm lòng, vẫn đợi cảnh sát đến để bắt giữ kẻ sàm sỡ mình.
"Nếu các bạn bị lạm dụng tình dục hoặc quấy rối tình dục ở nơi công cộng, hãy dũng cảm lên tiếng và báo cảnh sát lập tức. Chúng tôi sẽ ra tay và trừng phạt nghiêm khắc những hành vi như vậy", tuyên bố của cảnh sát cho hay.

Cô gái kéo gã biến thái (khoanh tròn) tới trình diện cảnh sát. Ảnh: Weibo
Trong vài ngày qua, vụ việc trên trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc. "Cô gái này đã làm đúng. Chúng ta không được tỏ lòng thương xót với loại đàn ông này", một độc giả của SCMP viết. "Người hủy hoại anh không phải cô ấy, mà chính là anh đó", một người khác bình luận. "Mọi phụ nữ gặp hoàn cảnh tương tự nên hành động quả cảm như cô ấy", thêm một người ủng hộ người phụ nữ.
Hành vi quấy rối tình dục hành khách nữ trên các phương tiện công cộng không phải hiếm ở đất nước tỷ dân và thường được truyền thông nước này đưa tin. Đầu tháng 5, một phụ nữ từng trình báo với cảnh sát vì bị một gã đàn ông ngồi bên cạnh lén lút sờ ngực khi cô này ngủ gật trên chuyến tàu đến Thâm Quyến, Quảng Đông. Ban đầu, người đàn ông phủ nhận và khai chỉ vô tình động chạm vì tàu bị rung lắc. Tuy nhiên, sau đó hắn đã phải thừa nhận và bị giam 10 ngày.
Tùng Anh (Theo SCMP)