Ngày 23/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt tuyên y án 20 năm tù đối với Hoàng Văn Hùng (52 tuổi, quê Hải Phòng) về tội Hiếp dâm trẻ em. Cho rằng mức án cấp sơ thẩm áp dụng có phần còn nhẹ đối với bị cáo, tòa không thể giảm thêm.

Từ năm 2008 - 2013, Hùng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với con riêng của người tình. Ảnh: Bình Nguyên.
Theo nội dung vụ án, Hùng kết hôn với chị Huê đã 20 năm và có 3 con chung. Đến năm 2007 cả hai sống ly thân. Trong thời gian này, ông ta nảy sinh tình cảm với chị Dung - em vợ (đã có chồng và con riêng). Người em vợ sau đó ly hôn và mang theo con gái là Mi (7 tuổi) vào Đồng Nai chung sống với Hùng như vợ chồng. Quá trình chung sống, gã thường lợi dụng lúc người tình vắng nhà để thực hiện hành vi đồi bại với con riêng của chị.
Hùng thừa nhận với cơ quan điều tra vào một buổi sáng năm 2008, thấy chị Dung đi chợ sớm lấy hàng về bán, chỉ có cháu Mi đang ngủ chung giường nên ông đã thực hiện hành vi thú tính đối với con riêng của người tình. Một thời gian sau, vào buổi tối năm 2009, trong lúc chị Dung đang ngủ say, Hùng mò ra phòng ngoài nơi cháu Mi đang ngủ mở phim sex cho bé gái xem và bắt cô bé làm "chuyện người lớn".
Đến chiều 29 Tết năm 2013, sau khi đi nhậu về, Hùng kêu cháu Mi ra cửa hàng đồ điện của mình chở tivi về. Khi cô bé ra tới quán, Hùng lợi dụng không có ai nên đã kéo cô bé vào nhà vệ sinh để thỏa mãn thú tính.
Ngoài những lần như Hùng khai, tại cơ quan điều tra cháu Mi cho biết đã bị cha dượng thường xuyên hãm hại từ năm 2008 đến 2013. Vào năm 2010, chị Dung từng đến công an tố cáo hành vi phạm tội của người tình nhưng khi cơ quan chức năng đang điều tra thì chị lại rút đơn tố cáo. Chị và Hùng tiếp tục chung sống với nhau tại TP Biên Hòa. Sau này, phát hiện gã người tình tiếp tục có hành vi đồi bại với con gái mình nên chị Dung tố cáo lại.
Hồi tháng 4, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm tuyên phạt Hùng mức án 20 năm tù. Bị cáo đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại tòa hôm nay, ban đầu Hùng kêu oan, vòng vo khai báo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sau khi được vị đại diện VKS công bố lại nhiều lời khai tại cơ quan điều tra, gã buộc phải thừa nhận.
Bình Nguyên