Tôi tin tưởng đón nhận và tràn ngập trong hạnh phúc với những gì anh đã mang đến. Anh quan tâm, chăm sóc hỏi han và luôn ân cần với tôi. Ngay từ đầu quen nhau anh nói rằng anh đã có gia đình nhưng đã tan vỡ, anh làm ăn thất bại và vợ anh đã bỏ anh để theo người đàn ông khác 2 năm nay, anh gặp rất nhiều chuyện buồn phiền trong tình cảm và gia đình nên anh muốn chín chắn chuyện tình cảm với tôi, rằng anh rất trân trọng và giữ gìn những gì mà anh đang có. Tôi đồng cảm với anh vì mình cũng đang bị tổn thương trong tình cảm. Tình yêu chúng tôi đến rất nhanh như có hẹn từ kiếp trước. Quen nhau được một tuần anh dẫn tôi về nhà ba mẹ anh chơi, anh giới thiệu tôi là người yêu của anh trước mặt mẹ, em của anh, điều đó càng làm tôi tin tưởng ở anh hơn, tôi tin rằng anh yêu tôi và tin rằng chuyện gia đình anh đã tan vỡ là có thật. Rồi anh cầu hôn, anh hứa hẹn với tôi Tết sẽ về nhà tôi chơi rồi sẽ đính hôn, qua năm cưới. Anh vẽ ra cho tôi một bức tranh quá ư là đẹp đẽ, là hạnh phúc, thế nhưng không ngờ tất cả là sự giả dối.
Tôi bắt đầu nghi ngờ vì thời gian anh dành cho tôi rất hạn hẹp và không có ngày cuối tuần nào anh ở bên tôi trọn vẹn hết. Tình cờ tôi đứng ngoài nghe anh nói chuyện điện thoại với vợ anh, tôi linh tính có uẩn khúc gì đó trong chuyện này. Tôi đã cố lục điện thoại của anh xem thì thấy tin nhắn của vợ anh và tôi biết rằng hai người vẫn còn có mối quan hệ với nhau (anh không biết tôi lục điện thoại của anh) nhưng tôi không biết thực hư như thế nào? Tôi cứ suy nghĩ mãi, nếu đã ly dị tại sao vợ anh còn gọi điện thoại, nhắn tin chờ anh về rồi trách móc đủ điều. Còn nếu hai người chưa ly hôn tại sao anh lại có thể hiên ngang dẫn tôi về nhà bố mẹ anh như vậy. Anh vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện thoại cho tôi ngay cả buổi tối, khuya, anh cũng hay ở nhà bố mẹ vì tôi đi làm về hay đi ngang qua nhà nên biết. Tôi quyết định lấy số điện thoại của vợ anh để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện vì tôi biết có hỏi thì anh cũng nói không nói sự thật. Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi gọi cho vợ anh, và chuyện gì đến cũng đến, tôi chỉ giả đò gọi lộn số để dò la xem cách nói chuyện của vợ anh là như thế nào, để biết cách ứng xử, tôi chưa đi vào vấn đề chính. Thế nhưng sau đó đến nửa đêm chị ta lấy số điện thoại của anh gọi lại cho tôi và chửi xối xả, hăm doạ đủ điều. Tôi choáng váng vì chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Khi người phụ nữ ghen thì chuyện gì họ cũng có thể làm được. Tôi như điên dại, như sụp đổ vì biết rằng họ vẫn sống với nhau, rằng anh đã lừa dối tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao gia đình anh biết anh đã có vợ con vẫn chấp nhận việc anh dẫn người con gái khác về nhà, tại sao họ lại bao che, đồng loã với con trai mình làm điều tội lỗi với vợ con và với tôi như vậy? Rồi những lúc anh gọi điện thoại cho tôi vợ anh ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi có lẩn quẩn trong tâm trí mà không có lời giải đáp, chỉ có một điều tôi biết rằng mình đã bị lừa một cú rất đau.
Giờ đây tôi biết mình phải làm gì, tôi biết mình phải tránh xa và loại bỏ những suy nghĩ về người đàn ông đó, tôi phải can đảm, phải mạnh mẽ vì nó không đáng để tôi buồn, tôi đau khổ nhưng sao trái tim tôi se thắt, nó đã bị tổn thương thêm một lần nữa. Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, tôi là người có ăn học, hiểu biết, đàng hoàng, tôi không làm gì sai trái mà sao tôi nhận toàn những trái đắng, sao số phận tôi nghiệt ngã đến như vậy chứ. Tôi đã mất niềm tin vào tình yêu, tôi không biết rằng có một người đàn ông thật lòng chờ tôi phía trước hay sẽ lại mang đến cho tôi một vết thương, một nỗi đau khác.
Khi viết ra những dòng tâm sự này tôi không mong các anh chị cho tôi giải pháp mà tôi mong muốn nhận được sự chia sẻ để tôi có thể can đảm và tự tin thoát ra khỏi sự nghiệt ngã này.
Gia Hân