- Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang có nói, nhiều vở của Lê Hùng đạt tiêu chuẩn 3 H (hoạt - hóm - hỏng) anh nghĩ gì về nhận xét này?
- Đấy là bình thường vì tôi là nghệ sĩ chứ không phải người máy. Mặt khác, năm nào cũng dựng 20 vở, không thể giống nhau như một cái khuôn được. Picasso vẽ con bò 1.000 bức. Cuối cùng giữ lại một bức. Van Gogh vẽ những bức tranh trong đói khát và điên loạn, và cứ sáng tạo như vậy không biết nó đẹp hay xấu. Anh hãy sáng tạo đi, hãy mạnh dạn lao vào công việc. Thành quả được đến đâu đấy là do khán giả và do... trời.
- Như vậy là có cả những vở anh dựng dở?
- Tôi cũng nhiều vở đổ lắm chứ không phải một vở, nhưng 1 năm 20 vở, thành công được 1 vở thôi là tôi đã góp cho đời một tiếng nói. Gọi là đổ nhưng các đoàn vẫn sống. Chứ làm đổ nhiều quá ai họ mời. Đằng này vẫn mời, lại trả tiền cao nữa.

NSƯT Lê Hùng.
- Không tự nhận mình là người máy, nhưng anh là cái máy kiếm tiền?
- Tôi kiếm tiền cũng rất nhanh. Nhiều khi không phải vì tiền, cái máu nghề trỗi dậy. Tự nhiên hứng thú, hào hứng, cảm thấy mình bay lên. Cái trạng thái như vậy rất đã đời.
- Anh thường làm gì vào những dịp Tết?
- Tết thì không thích đâu. Bởi vì Tết rất mất thì giờ. Thân lừa (cười...) lao động quen rồi, được nghỉ tự nhiên thấy vô lý quá. Mong Tết hết thật nhanh để còn hoàn thành nốt công việc. Tôi đang dựng dở cho 4-5 đoàn cùng một lúc đây này. Tết người giúp việc về hết, rất khổ. Ba bố con phải tự phục vụ, không có ai đỡ đần, rất cô đơn trong một cái nhà rộng mênh mông. Cuộc đời tôi, hầu hết Tết không có nhà. Hồi đi bộ đội, không được về Tết, làm diễn viên cũng đi phục vụ Tết. Những năm học ở nước ngoài, ngày Tết của mình người ta không biết. Tết của họ mình cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì.
- Nghe nói, anh thỉnh thoảng “cưới” một cô vợ mới, thế bao giờ mới thực sự cho mọi người ăn bánh kẹo đây?
- Yêu, tôi nhiều người yêu lắm, toàn người đẹp thôi. Nhưng tôi sợ, không dám cưới. Các con tôi tuổi thơ đã thiệt thòi. Người mẹ kế có thương các con không, không thương thì bất hạnh lắm. Mà tôi cũng bận quá, không ai yêu được cả. Với tôi, sân khấu là số 1, vợ là thứ 2. Phụ nữ ai cũng muốn là số 1, nên không yêu lắm. Nhiều người yêu tôi bỏ chạy rồi đấy chứ. Hà hà... yêu lắm, nhưng phải bỏ chạy vì ông ấy không có thì giờ chăm sóc mình. Đây, cho xem cái tin nhắn: “Cái đầu anh là của mọi người, còn trái tim anh chỉ của chị Thanh thôi” (chị Thanh là người vợ quá cố của Lê Hùng).
(Theo Đàn Ông)