"Sau 2 tháng kể từ ngày quen nhau, gia đình anh xã đã qua xin phép cho hai đứa tìm hiểu nhau và sau nửa năm gia đình anh đã chính thức xin cưới em về. Trước sự bất ngờ này, mọi người ai cũng hỏi: 'Thế hai đứa đã tìm hiểu nhau kỹ chưa mà đã quyết định nhanh thế rồi?' và em cũng lo lắng, cũng thắc mắc như mọi người.
Thật hạnh phúc khi em và mọi người được nghe câu nói giải thích ngọt ngào và chân thật từ anh xã của em rằng: 'Đương nhiên là chưa kỹ rồi. Để tìm hiểu một con người, có tìm hiểu cả đời cũng không hết, yêu là cưới thôi'.
Câu trả lời của anh vừa ngây ngô vừa buồn cười nhưng khi ngẫm lại thì anh xã em nói đúng. Con người thay đổi liên tục, biết bao giờ mới tìm hiểu hết và đủ? Như thế có còn đợi đến khi cưới không? Thế là em đồng ý, đồng ý làm vợ chàng Khỉ này.
Thế là chúng mình đã quyết tâm thực hiện bộ ảnh cưới theo chủ đề từ xưa đến nay với sự trợ giúp của bà ngoại may áo dài kiểu xưa, ba má giúp hai đứa tất cả và nhiếp ảnh gia là anh Hai giúp ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em và anh xã thật công phu và hoành tráng.
Bộ áo dài xưa được em và anh chọn ở Nhà Thờ Đức Bà, tân thời hơn ở Hồ Đá Thủ Đức và cuối cùng hiện đại nhất ở Phan Thiết, suốt 1 tháng trời mình đã có những khoảnh khắc ghi dấu của đời nhau thật đẹp. Mình chọn 10/10/2010 ngày đẹp nhất, khi cả nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và cũng đúng 1 năm 12 ngày mình chính thức là của nhau trước lời thề linh thiêng trước Chúa và các đấng sinh thành. Một kết thúc có hậu chàng Khỉ của em nhỉ? Em yêu anh, yêu cuộc đời này", bạn Huỳnh Nguyễn Đức Ngân tâm sự.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và tháng 3 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng của nhãn hiệu thời trang Mommy tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.