Bạn Nguyễn Thị Kim Anh chia sẻ:
- Cho tớ mượn vai bạn được không?
- Vai tớ rộng và nhưng chưa chắc vững đâu. Tớ có thể đi bất cứ lúc nào. Yêu tớ bạn sẽ khổ.
- Ừ, thì đã bảo mượn cơ mà, bạn cứ tự do.
Sài Gòn cuối năm 2013 lạnh như mùa thu đông miền Bắc, có 2 người bạn đến với nhau lạnh lùng như vậy. Để đến một ngày, giận hờn khiến cả hai đứa nhận ra một thói quen luôn có nhau, một “nhu cầu“ cần bên nhau.
2 năm rưỡi làm bạn “không hơn không kém”, thêm một năm nói lời yêu, và giờ chúng mình chính thức đi trên cùng một con đường rồi nhé. Bây giờ anh đi đâu là em sẽ đeo theo đó! Em nói rồi chồng ạ, trong lúc vui sướng, thành công, hay khi thất bại, khó khăn, em vẫn muốn bước bên cạnh, làm hậu phương vững chắc cho anh. Vững tin bàn tay, bờ vai anh. Vững tin tình yêu em.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |