Anh ta đã đề nghị với tôi rằng nên chia tay với người yêu để đến với anh nhưng tôi đã từ chối và chia tay với anh ta vì tôi cảm thấy có lỗi với bạn trai mình.
Tuy nhiên, anh chàng kia không đồng ý và còn nói sẽ cho bạn trai của tôi biết chuyện này. Bây giờ tôi đang cảm thấy bối rối vì tôi thực sự yêu bạn trai của mình.
Tôi tự trách mình đã phản bội lại anh. Bây giờ tôi thật sự không biết phải làm sao để anh chàng kia chấp nhận chia tay với tôi. Tôi nên làm gì, hãy cho tôi lời khuyên?
(lizi...@yahoo.com).Có lẽ người bạn trai hiện tại này không muốn chấp nhận chuyện chia tay với bạn. Anh ấy cần thêm thời gian để xác nhận lại tình cảm của bạn dành cho anh ấy. Do đó, nếu đã quyết định rồi, bạn hãy dứt khoát tình cảm để anh ấy hiểu. Hãy chia sẻ tình cảm thật sự của mình với anh ấy. Nói với anh ấy rằng, tình cảm bạn dành cho anh ấy không phải tình yêu, bạn đã cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định.
Trong chuyện này, rõ ràng bạn đã làm tổn thương đến cả hai chàng trai có tình cảm với mình. Bạn nên nhẹ nhàng, kiên trì thuyết phục để anh ấy thông cảm và đồng ý chia tay với bạn.
Trường hợp thuyết phục không thành công, bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý vững vàng kể cả việc phải đối mặt với người bạn trai mình khi anh ấy đi du học về.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7