![]() |
Bà Penny Artalejo bị y tá dán băng dính và chế giễu. Ảnh minh họa: Huffingtonpost |
Brittany Bilson, con gái bệnh nhân Penny Artalejo, kể lại mẹ cô bị hai y tá cấm không được nói, sau đó dán băng dính lên miệng và còn trêu đùa nhau là họ có thể bị sa thải nếu bị bắt gặp.
Theo Huffingtonpost, bà Penny Artalejo được nhận vào trung tâm y tế thuộc bang Utah vào ngày 17/12 vì bị buồn nôn và sợ uống thuốc sau khi mắc chứng đau cổ mãn tính. “Việc làm này là sai trái, là vô nhân đạo. Chúng tôi đã trao gửi những người thân yêu nhất của mình vào tay họ. Tôi rời khỏi bệnh viện vì nghĩ là mẹ tôi sẽ ổn khi ở đây, vậy mà mọi việc lại càng trở nên tồi tệ”, Bilson nói. Bà Artalejo cũng kể rằng hai y tá biết điều mà họ đang làm là sai trái. Dù bị đau nhưng bà vẫn luôn tỉnh táo.
Sau ngày xảy ra sự việc, Bilson vì quá bất bình đã đến bệnh viện. Cô gặp y tá trưởng của bệnh viện tại nơi mà mẹ cô bị ngược đãi nhưng đã bị phủ nhận. Bilson và chị gái sau đó đã đệ đơn khiếu nại lên quản lý bệnh viện. Đại diện bệnh viện, Janet Frank, cho hay họ đã tiến hành điều tra sự việc. Hai y tá, một nam một nữ, đã bị sa thải ngày hôm qua. “Bệnh viện chúng tôi đã cam kết sẽ mang lại sự chăm sóc đầy tình thương với chất lượng tốt. Sự việc này đã đi ngược lại với cam kết đó”, Frank nói.
Con gái bệnh nhân, cô Bilson, cho rằng không nên cho họ thêm cơ hội nào để tiếp tục đối xử với bệnh nhân như vậy.
Phan Tâm