Khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới được mọi người chào đón cùng với tiếng hoan hô đầy hứng khởi. Đồng thời, đây cũng là thời điểm quan trọng nhất trong năm. Mọi người diện những bộ trang phục đẹp nhất, dành những phút lắng lòng để suy nghĩ về năm vừa qua và củng cố lòng quyết tâm trong năm mới sắp đến. Nhưng xin bạn đừng quên làm một điều quan trọng: Dành cho người ấy nụ hôn ngọt ngào vào đúng lúc chuông đồng hồ điểm 12 tiếng.
Cho dù bạn đón năm mới bằng cách hoà vào dòng người đông đúc trên đường phố hay xem cầu truyền hình trực tiếp thì việc dành tặng nụ hôn là một "nghi thức bất thành văn" của bạn bè quốc tế mà chúng ta nên học tập.
Theo quan niệm của người Anh và Đức, người đầu tiên bạn gặp trong năm mới và tính chất của cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định của đời sống của bạn trong năm đó. Một nụ hôn - hành động cụ thể biểu hiện sự quan tâm, sẽ tăng cường mối quan hệ bạn muốn duy trì trong tương lai. Nếu cặp đôi không kịp dành thời gian để... hôn thì đấy sẽ là điềm không lành cho mối quan hệ. Còn đối với những người còn độc thân, có một quan niệm là không nên hôn bất cứ ai có khả năng làm cho năm mới của bạn trở thành một năm cô đơn.
Những nụ hôn đầy đam mê trong đêm giao thừa còn xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh, văn chương với những ý nghĩa thú vị. Trong phim Nhật ký tiểu thư Jones (Bridget Jones's Diary), nụ hôn đêm giao thừa đã mang Bridget Jones và Mark Darcy trở lại với nhau. Trong phim Bố già phần hai (The Godfather: part II) cũng xuất hiện một nụ hôn đầy cảm xúc nhưng nó không liên quan đến tình yêu. Thay vào đó, Michael Corleone trao cho Fredo một nụ hôn giận dữ sau khi bị phản bội.
Nụ hôn trong đêm giao thừa ở đoạn cuối bộ phim Khi Harry gặp Sally (When Harry Met Sally) là sự khởi đầu của hạnh phúc mãi mãi cho hai người bạn xa lạ. Harry cuối cùng cũng thừa nhận anh ấy yêu Sally. Harry đã nói những điều thật ngọt ngào: "Đó không phải bởi vì anh đang cô đơn, và cũng không phải vì bây giờ là khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Anh đến đây đêm nay bởi vì anh nhận ra anh muốn dành phần còn lại của cuộc sống của anh với em".
Tuy nhiên không phải ai trong chúng ta cũng có được nụ hôn đó. Đêm giao thừa cũng giống như các kỳ nghỉ khác, nó có thể gây ra áp lực cho những người chưa tìm được nửa còn lại. Năm ngoái, Trang (24 tuổi, Tôn Đức Thắng, Hà Nội) đã không tham gia kế hoạch năm mới của cô với bạn bè bởi vì cô không muốn là người độc thân duy nhất trong nhóm. Trang đã nằm dài ở nhà và sau đó rất hối hận về quyết định đó.
Cùng cảnh ngộ với Trang, Quân (34 tuổi, Nam Đồng, Hà Nội) hạn chế đến các buổi liên hoan khi thấy mình vẫn còn đơn lẻ. Quân nói: "Tôi sẽ không đi dự tiệc một mình với một niềm hy vọng mơ hồ là sẽ gặp một ai đó. Nếu nó không theo ý muốn thì đó là một sự thất vọng khủng khiếp, kéo dài cả sang năm mới".
Nhưng ngay cả khi bạn đã có nửa kia thì cũng không đảm bảo bạn sẽ có một nụ hôn lãng mạn vào đêm Giao thừa. Thậm chí với những cặp vợ chồng, điều này thật khó thực hiện. Có lẽ bởi tâm lý ngại ngùng hoặc công việc chuẩn bị cho Tết đã khiến họ quá mệt mỏi để nghĩ đến một điều lãng mạn như nụ hôn.
Nếu như mọi năm bạn thuộc trong số những người chưa may mắn nhận được nụ hôn đêm Giao thừa thì mong rằng năm nay, một điều bất ngờ sẽ đến với bạn. Còn nếu đang yêu, hãy hôn người ấy vào đêm Giao thừa. Nó sẽ đem đến nhiều ngọt ngào và may mắn cho tình yêu của hai bạn.
Kha Di