"Mọi người có nhận ra ai đây không ạ?", Ngọc Anh kéo Bằng Kiều đứng lại sân khấu với khản giả. |
Khi nhận ra chàng trai thấp nhỏ tiến lại phía Ngọc Anh với một bó hoa là Bằng Kiều, cả khán phòng ồ lên và tiếp đó là những tràng pháo tay. Anh Bầu ngày nào ăn mặc giản dị và vẫn lối giao tiếp khéo léo, nhẹ nhàng. Ngọc Anh kéo “ông anh” đứng lại sân khấu một lúc và muốn anh nói vài điều với khán giả.
“Lần này, tôi về Việt Nam thăm gia đình và rất hạnh phúc vì lại được xem các đồng nghiệp, những người bạn của mình hát trên sân khấu. Tôi cũng rất xúc động và bất ngờ vì hôm nay thấy được tình cảm của mọi người dành cho mình vẫn nồng nàn. Hy vọng một dịp nào đó lại có thể hát cho mọi người trên sân khấu quê nhà”, Bằng Kiều xúc động chia sẻ.
Bằng Kiều xúc động vì thấy tình cảm khản giả dành cho mình vẫn nồng nàn. |
Rất nhiều khán giả cổ vũ và đề nghị anh hát một ca khúc nào đó, nhưng Bằng Kiều từ chối vì “chưa chuẩn bị bài gì cả”. Anh hẹn sẽ hát vào một ngày gần đây… và đi xuống khán đài, về chỗ ngồi cùng bà xã Trizzie Phương Trinh.
Ngọc Anh từng học chung với Bằng Kiều 10 năm tại Nhạc viện Hà Nội và chị tỏ ra rất vui khi được gặp lại anh. Đã mấy năm rồi chị mới được ông anh thân thiết tặng hoa khi biểu diễn trên sân khấu. Chị cũng thổ lộ mong muốn được hát chung với “anh Kiều” khi có thể.
Anh mong có dịp được hát ở Việt Nam. |
Tối 8/3, vợ chồng Bằng Kiều và Phương Trinh cũng đến xem chương trình "Ru mãi ngàn năm" và tặng hoa cho cô bạn Hà Trần. Trên sân khấu của Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Hà Trần thổ lộ "rất vui khi gặp lại anh Kiều tại Hà Nội và muốn một ngày nào đó sẽ được đứng chung sân khấu để hát tặng khán giả".
Lần này về nước, tuy không tham gia biểu diễn, nhưng Bằng Kiều và vợ rất chịu khó đi xem các chương trình ca nhạc và tụ hội bạn bè cũ. Anh vừa về Hà Nội sau 3 ngày đi nghỉ ở Tuần Châu (Quảng Ninh). Anh và vợ con sẽ còn ở lại Việt Nam đến ngày 20/3.
Mỹ Dung