Trong đêm thi tối ngày 21/11 của chương trình Thử thách cùng bước nhảy 2015, Á quân Xuân Thảo và thí sinh Phi Hải đã đem đến một bài múa đương đại ấn tượng trên nền nhạc ca khúc Hoa vàng trên cỏ xanh. Bài thi nhưng cũng là câu chuyện có thật về cuộc đời của Xuân Thảo được cô lần đầu tiên chia sẻ trước công chúng. Trong câu chuyện, người con gái bị mắc bệnh nan y, khó có khả năng sinh con nên luôn tự ti với người mình yêu, hết lần này đến lần khác tìm cách đẩy người yêu đi tìm hạnh phúc riêng. Trên sân khấu, Xuân Thảo trải lòng mình trong từng động tác như thể "rút hết ruột gan", còn ở dưới hàng ghế khán giả, có một người con trai cũng vừa lặng lẽ theo dõi bài biểu diễn mà không cầm được nước mắt. Người con trai đó chính là Đình Lộc, Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013, bạn trai của Xuân Thảo. Mối tình 7 năm của Đình Lộc - Xuân Thảo luôn vững vàng trước mọi sóng gió bởi cái họ dành cho nhau không chỉ có tình yêu mà còn cả sự hy sinh, nghĩ và làm vì người kia.
Cặp Á quân 'Thử thách cùng bước nhảy' có một tình yêu đẹp và lãng mạn như phim Hàn Quốc. Ảnh: Kính 0 tròng.
Xuân Thảo và Đình Lộc cùng tập bộ môn Aerobic Gymnastic từ khi còn là cô bé, cậu bé 5-6 tuổi nhưng phải đến năm 12 tuổi, Xuân Thảo chuyển sang tập chung câu lạc bộ với Đình Lộc thì cả hai mới bắt đầu quen biết. Nhưng ngày đó, ấn tượng ban đầu của Thảo về Lộc chẳng mấy thiện cảm vì chàng hay cười mỗi khi nàng tập sai. Nàng kể, "hai đứa cứ tập chung rồi đi thi đấu cùng nhau như vậy nhưng chẳng bao giờ Thảo nghĩ sẽ có ngày hai đứa yêu nhau. Thậm chí, tới năm 18 tuổi, khi có một anh khác trong đội thích Thảo thì Lộc cũng 'nói lẫy' rằng: 'Thôi nhận lời đại đi bà ngoại. Bà làm giá quá đi''".
Hồi đó, Thảo và Lộc còn ít tuổi nên cũng chưa biết thể hiện tình cảm của mình với người kia như thế nào. Lộc có cảm tình với Thảo thì lại đùn đẩy, "gắp cho người". Còn Thảo, khi nghe Lộc nói vậy cũng có chút "háo thắng" nên đã nhận lời làm bạn với người ta luôn, khiến Lộc giận tới một thời gian dài không thèm nói chuyện. Sau đó, chuyện tình cảm của Thảo tan vỡ vì hai người không hợp tính nhau, Lộc đã ngay lập tức không để mất cơ hội lần nữa, tỏ tình với Thảo một cách rất dễ thương.
"Tụi Thảo có thói quen chat Yahoo để tâm sự cùng nhau. Thảo vẫn nhớ như in hôm đó Lộc nhắn cho Thảo một câu rằng: 'Nếu bây giờ, anh nói em làm bạn gái của anh thì có kịp không?'. Trời ơi, Thảo nghe xong mà hết hồn vì trước giờ hai đứa toàn gọi nhau là mày - tao không à. Mặc dù cả hai đã ngầm hiểu tình cảm dành cho nhau rồi nhưng nghe câu nói đó của Lộc, trong Thảo vẫn có cảm xúc gì đó khó tả lắm, chân tay cứ bủn rủn. Nhưng Thảo cũng không trả lời Lộc ngay mà nói sang chuyện khác. Sau này, nghe Lộc kể lại, Thảo mới biết là hôm đó, Lộc đã phải uống mấy cốc bia để có 'dũng khí' nói câu kia. Qua ngày hôm sau gặp nhau, hai đứa đã thấy 'khang khác' lắm rồi và chính thức yêu nhau từ lúc đó", Xuân Thảo kể về lời tỏ tình của vũ công Đình Lộc với mình.
Đình Lộc gấp hàng nghìn ngôi sao giấy để tặng người yêu cùng mong ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai. Ảnh: NVCC.
Cũng như bao chuyện tình khác, cặp Á quân Thử thách cùng bước nhảy đã trải qua nhiều sóng gió. Sau lần bị "hụt" mất nhau vì tuổi còn nhỏ thì thời gian đầu chính thức yêu, cả hai vẫn phải lén lút, không dám công khai với gia đình. Dần dần, bằng sự nghiêm túc và tình yêu chân thành, Xuân Thảo - Đình Lộc đã thuyết phục được mọi người ủng hộ. Nhưng đã 7 năm trôi qua, cả hai cũng có vị trí nhất định trong sự nghiệp, Đình Lộc hết lòng yêu thương chăm sóc cho Xuân Thảo nhưng khi được hỏi về dự định đám cưới, cô vũ công xinh đẹp chỉ cười buồn và nói: "Thảo không biết nữa, cứ yêu thôi, được đến ngày nào thì đến".
Có nhiều lý do khiến Xuân Thảo rụt rẽ trước chuyện kết hôn. Thảo chia sẻ rằng, gia đình mình không hạnh phúc, ba mẹ ly hôn nên cô không muốn "đi vào vết xe đổ" giống như mẹ. Cái nhìn của Thảo về tình yêu và hôn nhân khác với bạn bè. Và còn một lý do khác nữa chính là căn bệnh nan y khiến Thảo dễ bị xuất huyết buồng trứng và khó có khả năng mang thai, mà Thảo đã phát hiện ra cách đây 8 năm. Thảo yêu Lộc, muốn đem đến cho Lộc một gia đình đầy đủ như bao tổ ấm khác, muốn Lộc được làm cha giống như mọi người nên "ngộ nhỡ Thảo không có con thì tội nghiệp Lộc lắm".
Yêu Đình Lộc nhưng ngay từ cái ngày Lộc chở Thảo vào bệnh viện cấp cứu vì Thảo bị đau tới tái xanh cả mặt mày, từ cái ngày Lộc cũng biết về bệnh tình của Thảo thì Thảo luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm thế "ra đi bất cứ lúc nào". Suốt thời gian yêu nhau, không biết bao nhiêu lần Thảo muốn Lộc đi tìm người yêu khác để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mỗi lần như thế, Lộc đều ở bên cạnh Thảo, động viên và chăm sóc cho Thảo khi Thảo tuần nằm viện cả tuần liền.
Thảo kể: "Có lần nghe Thảo nói muốn sinh con chứ không xin con nuôi vì Thảo rất hiểu cảm giác sinh con - đứa con mình mang thai 9 tháng 10 ngày hạnh phúc thế nào, Lộc đã bảo Thảo đừng suy nghĩ nhiều, Lộc không muốn Thảo bị đau. Lộc có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí nếu có cách nào để Lộc mang thai giùm Thảo để có con như Thảo mong muốn thì Lộc cũng chịu hết".
Thảo và Lộc ước mơ có thể tự mở được một studio để giúp các em bé khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn theo đuổi đam mê nhảy múa.
Tính Thảo là vậy, không muốn làm ảnh hưởng đến người khác, không muốn người khác phải buồn phiền vì mình. Ngay cả lần đầu tiên phát hiện ra căn bệnh, lúc Thảo mới 16-17 tuổi và chưa yêu Lộc thì cô cũng giấu mẹ, nhờ một người bạn đưa đi khám. Khi phải nằm viện chữa trị thì sát ngày cả đội đi thi đấu, vì không muốn "bể show", Thảo nằng nặc đòi bác sĩ cho ký giấy cam kết để ra viện về tập cùng đồng đội... Nên đến giờ, khi đã là một cô gái trưởng thành, Thảo càng không muốn làm cho ai phải khóc. Thay vì ủ rũ, buồn phiền hay than trách số phận, Thảo dồn hết tâm sức cho niềm đam mê nghệ thuật và ước mong một ngày nào đó sẽ mở được studio riêng để giúp đỡ các em bé có hoàn cảnh khó khăn, các bạn khuyết tật yêu thích nhảy múa mà không có điều kiện đi học. Mọi dự định cho tương lai của Thảo đều tập trung cho công việc vì không phải dễ dàng để Thảo có được như ngày hôm nay.
Khi mới đến với bộ môn này, mẹ Thảo không đồng ý vì thời đó, mẹ Thảo cũng như mọi người vẫn mặc định rằng chỉ có những đứa ăn chơi, đàn đúm mới hay nhảy nhót. Thảo phải mất một thời gian dài để khiến mẹ thay đổi suy nghĩ. Thảo bảo: "Cái nghề này nó chọn mình rồi nên mình sẽ dồn hết cho nó". Năm 2011, Thảo bị chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu. Thảo tưởng sẽ chia tay vĩnh viễn với nhảy múa chứ vì đã đi học đại học một ngành khác, ra trường cũng đi làm ổn định rồi nhưng trong người mình cứ thôi thúc không yên, bắt Thảo trở lại với đam mê của mình và Thảo chưa bao giờ phải hối hận với quyết định đó.
"Có đam mê đã khó, nuôi dưỡng đam mê lâu dài còn khó gấp nhiều lần", Xuân Thảo bây giờ không nghĩ quá nhiều đến hạnh phúc riêng. Với cô, mỗi ngày được cùng Đình Lộc làm việc với những người có chung sở thích là một ngày hạnh phúc và ý nghĩa. Bộ môn nghệ thuật nhảy múa chẳng khác nào một đứa con chung mà Đình Lộc và Xuân Thảo hết lòng vun vén. Dẫu vậy, cô vẫn chờ đợi một "phép màu" để được làm mẹ và giúp cô tự tin bước vào cuộc sống hôn nhân với người mình yêu.
Song Giang