Trong hai ngày 5 và 6/1/2006, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ tổ chức đua xe trái phép này. Đây là lần đầu tiên, TAND thành phố có đủ chứng cứ để đưa ra xét xử một vụ tổ chức đua xe trái phép (Trước đây, những vụ án đua xe chỉ mới dừng ở mức truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đua xe trái phép và tội gây rối trật tự công cộng).
12 bị cáo trong vụ này bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về ba tội tổ chức đua xe trái phép, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Mạnh Cường, Lý Văn Tùng (tức Não Mèo), Nguyễn Quốc Chung (tức Chung "Tôm"), Nguyễn Duy Phong (Phong "Hấp"), Nguyễn Hữu Đức (Đức "Đậu"), Mã Xuân Hùng (Hùng "Híp"), Mai Hoàng Linh (Linh "Kiều"), Đỗ Ngọc Khiêm (Khiêm "Bầu"), Nguyễn Trọng Cường (Cường "Trâu"), Ngô Hoàng Hiệp (Hiệp "Quẩy"), Bùi Chí Long (Long "Tý"), và Trần Quang Tuấn.
Theo cáo trạng truy tố: Đêm 31/12/2004, rạng sáng ngày 1/1, tại vườn hoa Đào Duy Anh (phường Phương Liên, quận Đống Đa), có một đoàn đua 15-20 xe máy các loại được đám đông 2 bên đường đứng hò reo, cổ vũ. Đoàn đua chạy vòng quanh phố Đào Duy Anh, khách sạn Kim Liên với tốc độ từ 60-80 km/h, gầm rú ga, lạng lách, đánh võng nhiều vòng kéo dài nhiều giờ gây náo loạn đường phố. Trong quá trình đua xe, Nguyễn Mạnh Cường (cầm đầu nhóm ngõ chợ Khâm Thiên) bị ngã xe 3 lần và bị Lý Văn Tùng (cầm đầu một nhóm Trung Tự) trêu với ý coi thường. Thấy vậy, Cường thách đố: "Thích thì lên Hồ Hoàn Kiếm đua ăn tiền".
Lời đề nghị được chấp nhận, hai nhóm tiến cử những tay đua "cứng" nhất ra thi đấu: Nhóm của Cường cử Cường còn nhóm của Tùng cử Nguyễn Duy Phong. Hai bên thống nhất đua xe 5 vòng xung quanh hồ Thiền Quang với giải thưởng là 5 triệu đồng, đích đến là cổng Công viên Thống Nhất.
Cuộc đua diễn ra trong sự hò reo, cổ vũ của đám đông hơn 100 người đứng dọc theo vòng hồ. Hai tay đua đều phóng với tốc độ 80-90km/h. Tại vòng đua cuối cùng, Phong đang dẫn trước Cường nhưng khi vào đoạn cua Trần Bình Trọng-Trần Nhân Tông còn cách đích 20 mét, do Phong cua gấp nên bị mất lái ngã xe, người văng xuống đường và ngất ngay tại chỗ, Cường được coi là người thắng cuộc.
Linh "Kiều" đại diện cho nhóm Trung Tự trả 2,5 triệu đồng cho nhóm ngõ chợ Khâm Thiên. Trong đó, Đức "Đậu" được hai triệu đồng, Cường được 500.000 đồng.
K.N.