Hết Tết Nguyên đán, Ngô Thị Ngọc (26 tuổi, sống tại Thanh Hóa) nghỉ công việc Marketing cô gắn bó hai năm qua. Khi bạn bè lần lượt quay lại văn phòng sau kỳ nghỉ lễ, Ngọc bận rộn với dự án riêng về cà phê cô ấp ủ nhiều năm. Cô cho biết có ý định nghỉ việc từ cuối năm 2021, khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm về quảng bá sản phẩm và số vốn nhất định cho dự án của mình.
"Tôi không còn hứng thú với việc ngồi văn phòng từ sáng tới chiều", Ngọc nói và cho biết đã đến lúc cô sống với đam mê của mình.
Ngọc vốn làm nhân viên Marketing cho một trung tâm đào tạo pha chế tại Thanh Hóa. Hàng ngày, cô đi làm lúc 6h30 và kết thúc công việc lúc 17h30. Một tuần 7 ngày đều gắn với màn hình máy tính, nhiều ngày, ngoài làm việc ở cơ quan, về nhà cô phải thức tới khuya để hoàn thành deadline.
Ngọc kể trong hai năm làm việc ở vị trí này, cô không có nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, gặp gỡ bạn bè. Quyết định rời môi trường văn phòng giúp Ngọc cảm thấy thoải mái, chủ động trong công việc để thực hiện dự án ấp ủ nhiều năm.
Vốn là người yêu thích cà phê, Ngọc muốn trở thành một cây viết chuyên sâu về lĩnh vực này, lan tỏa giá trị cà phê Việt tới mọi người. Cùng với đó, cô nung nấu ý định mở một cửa hàng cho riêng mình, nơi mọi người không chỉ uống mà còn trải nghiệm quá trình làm ra một cốc cà phê.
"Đây là thời gian tôi thực hiện mọi dự định của mình", Ngọc nói, Cô cho biết khi nghỉ việc sẽ dành thời gian đi tìm hiểu cách trồng, chế biến cà phê tại một số nông trại ở Đà Lạt, tới mỗi cửa hàng để gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ với những người đang làm trong chuỗi cà phê, phục vụ định hướng công việc cho sau này. Hiện Ngọc chuyển sang làm freelance để vừa thêm thu nhập, lại có thời gian thực hiện ý định mở quán.
Cũng như Ngọc, Nguyễn Huyền Diệu (27 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ bỏ công việc văn phòng đã làm 4 năm với mức lương 9 triệu đồng để khởi nghiệp.
Khi môi trường văn phòng không mang lại thu nhập như mong muốn, áp lực và rắc rối từ các mối quan hệ với sếp, đồng nghiệp, Diệu quyết định rẽ sang hướng khác.
Diệu cho biết bản thân có 9 năm làm gia sư. Ngoài thời gian đi làm công ty, buổi tối cô nhận dạy các lớp Văn, Anh. Nhiều năm đi dạy giúp cô tích lũy lượng lớn khách hàng. Khi nghỉ việc, Diệu thành lập trung tâm gia sư. Với những lớp ở xa hay môn học cô không thạo thì sẽ được Diệu phân cho nhóm sinh viên trong trung tâm, thu về một mức phí nhất định.
"Có những ngày tôi làm việc tại nhà từ 8-21h, bận hơn cả đi làm cơ quan, tuy nhiên không nhiều, một tuần khoảng ba hôm", Diệu tâm sự những ngày còn lại, cô dành thời gian hưởng thụ cuộc sống, cà phê với bạn bè, tạo lập những mối quan hệ mới cho công việc.
Công việc hiện tại giúp Diệu thu 13 triệu đồng mỗi tháng, quỹ thời gian rảnh của cô nhiều hơn. Diệu thấy hài lòng vì thu nhập khá, có thể chủ động về thời gian cho bản thân và gia đình. Trong tương lai, khi dịch bệnh ổn định, công việc phát triển, cô nghĩ mức thu nhập sẽ tăng lên.
Một tuần trước, Phan Viết Giới (26 tuổi, sống tại TP HCM) đăng bài viết thông báo nhận tư vấn thiết kế và setup vận hành cho các cửa hàng cà phê trên facebook cá nhân. Đây là công việc đầu tiên anh làm, sau ba tháng nghỉ việc văn phòng.
Trước đây, Giới làm trưởng phòng vận hành một chuỗi cà phê khởi nghiệp tại TP HCM, với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Chia sẻ về lý do nghỉ việc, anh nói bản thân muốn thoát ra khỏi sự gò bó của cuộc sống văn phòng. Nhiều năm liền đi làm giúp anh có không ít mối quan hệ, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, việc liên tục phải để ý, làm hài lòng nhiều bộ phận liên quan khiến anh mệt mỏi, thêm nữa không được tự chủ về thời gian. Quyết định từ bỏ công việc với mức lương ổn định mà nhiều người mong muốn, Giới bị bạn bè nhận xét quá cảm tính, thậm chí nói anh là "bị điên".
"Việc nghỉ ra ngoài làm riêng khiến thu nhập giảm sút, công việc lúc có, lúc không. Tuy nhiên, tôi không quan tâm quá nhiều về điều này", Giới cho rằng khi quyết định rời môi trường công sở ra "tự bơi", anh đã xác định những rủi ro có thể gặp phải. Thậm chí, anh cũng dự trù việc thất nghiệp, phải về quê làm nông.
Giới nói từ ngày ra làm riêng, anh phải học thêm nhiều thứ. Trước kia, khi làm quản lý, anh chỉ đưa ra phương án vận hành, kế hoạch kinh doanh và hướng dẫn nhân viên.
"Bây giờ, tôi phải làm tất cả mọi việc, có những lúc tôi phải tự khuân vác vật liệu, quét dọn, sơn sửa. Nhiều lúc người lấm lem nhưng tôi thấy mình được tự do sáng tạo", chàng trai 26 tuổi cho hay.
Ngày nay, nhiều lao động trẻ cũng đưa ra quyết định giống Ngọc, Giới hay Diệu. Sau một thời gian làm văn phòng, họ lựa chọn hướng đi khác như làm freelance, kinh doanh cá nhân... để bớt áp lực, chủ động trong cuộc sống và tập trung hơn vào bản thân.
Đông Vũ