>>'Quái xế' tuổi teen hầu tòa
>>Đua xe, hành hung cảnh sát cơ động
Mấy ngày nay, để đảm bảo cho quá trình xét xử vụ án buôn bán 1.250 bánh ma túy do Nguyễn Thị Thơm cầm đầu nên các vụ khác phải chuyển địa điểm xử. Theo thông báo của HĐXX, dự định ban đầu vụ gây rối trật tự công cộng sẽ được xét xử ở trụ sở TAND quận Hoàn Kiếm, nhưng do có sự điều chỉnh địa điểm, bị cáo tại ngoại chưa nắm được chính xác thông tin về nơi xử nên đã đến muộn. Phiên tòa hôm qua vắng vẻ, ít người tham dự hơn, vì được xử trong trại giam.
Trong số những "quái xế" đứng trước vành móng ngựa, có hai bị cáo đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội. Và người ta còn thấy cả những học sinh cấp ba như Lê Đàm Anh (16 tuổi), bị cáo trẻ nhất trong nhóm "tay đua".
Đàm Anh đang học lớp 10 tại một trường THPT Dân lập. Theo những gì bị cáo này kể lại tại phiên xử thì tối hôm 6/10 khi đi học thêm về, trên phố Bà Triệu, cậu ta thấy một tốp xe máy đi với tốc độ 70 km một giờ vọt qua mình. "Do bị kích động, em liền nhảy lên ngồi sau xe của một người bạn và đuổi theo hòa nhập cùng đoàn đua", Đàm Anh thú nhận hành vi với giọng điệu lí nhí.
Các "tay đua" trong phiên xét xử. |
Nhưng trong vụ án trên, Vũ Công Thắng (18 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) được xác định là chủ mưu. Học xong lớp 12, Thắng không thi đại học mà xin vào làm cho một khách sạn 4 sao trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ngoài giờ đi làm, cậu ta thích la cà "đánh võng" trên phố với đám bạn. Ngày 6/10, nắm bắt được trên một số tuyến phố Hà Nội thường có những thanh niên tụ tập đua xe vào các ngày cuối tuần, Thắng đã rủ bạn mình đi "lùng" xem nếu có thì tham gia. Khoảng 0h hôm đó, cậu ta rủ Hà Quang Huy đi cùng. Đang chở bạn đi lòng vòng đến cuối đường Giảng Võ, Thắng, Huy gặp một tốp đua khoảng gần chục chiếc đang lao nhanh với tốc độ 70 km một giờ theo hướng Nguyễn Thái Học - Cửa Nam.
Bọn chúng vừa chạy vừa hò hét, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, gạt chân chống xuống đường gây huyên náo cả đoạn đường đi qua. Thấy thế, Thắng rú ga vọt lên và hòa nhập cùng đoàn đua với tốc độ trung bình từ 70 đến 80 km một giờ. Huy ngồi sau ôm chặt "đồng đội" và không quên hưởng ứng theo sự kích động của đoàn đua. Đang lao vun vút trên đường, nhóm quái xế gặp chốt chặn liền tản đi, giải tán. Song, máu mê tốc độ vẫn còn sôi sục trong Vũ Công Thắng, do vậy, tên này tiếp tục điều khiển xe máy lên các tuyến đường Phố Huế, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bông để tìm kiếm các đoàn đua khác.
Đến đây, Thắng gặp thêm một tốp đua chừng gần 30 “tay đua”, cậu ta lại tăng tốc độ và lao nhanh theo tốp mới. Đi đến đâu, những hành vi như còi liên tiếp, bốc đầu, rú ga, quệt chân chống, la hết... gây náo động đường phố. Người dân trên phố cũng như người đi đường không khỏi hoang mang, bức xúc với hành vi nguy hiểm của các tay đua này. Khi Thắng cùng các “chiến hữu” chạy đến đoạn Giảng Võ thì bị công an bắt giữ.
Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, việc số lượng lớn thanh niên tụ tập thành đám đông dàn hàng ngang đua xe máy trái phép với tốc độ cao trên nhiều tuyến phố, gây nên cảnh náo loạn nhiều giờ liền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, chủ trương chính sách của Nhà nước cũng như các cơ quan chức năng về việc lập lại trật tự kỷ cương về pháp luật về án toàn giao thông và an toàn công cộng.
Trước những vi phạm đó, kẻ cầm đầu, bị cáo Vũ Công Thắng đã phải nhận mức án 12 tháng tù cho tội gây rối trật tự nơi công cộng. Các bị cáo Đàm Anh, Nguyễn Huyền Huy, Trần Ngọc Quang, Hoàng Mạnh Minh, Nguyễn Quốc Việt, Lê Xuân Thi, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Duy, Trần Hoàng Hiếu, Trần Minh Hải, Tô Vĩnh Ngọc, Nguyễn Tùng Lâm nhận mức án từ 6 tháng đến 12 tháng tù, trong đó có bị cáo được hưởng 8 tháng tù treo, một bị cáo hưởng 10 tháng tù treo.
Việt Dũng