Anh là một chàng trai thật thà chất phát, còn em là một cô bé ngây thơ bồng bột và bướng bỉnh. Chúng ta đã quen nhau 3 năm rồi nhưng chưa một ngày hay một cơ hội nào cùng nhau đi chơi cả. Có lúc em cũng nghi ngờ tình cảm của chúng ta không phải là tình yêu .nhưng em không biết tình yêu nó như thế nào em không thể nào định nghĩa được .cũng chính vì lẽ đó mà em đã một làn làm anh tổn thương .một cú sốc đối với anh là quá nặng nề phải không anh. Em may mắn là người con gái đầu tiên được anh yêu và cũng là mối tình đầu của anh. Em đã không biết trân trọng tình cảm đó và bây giờ đổi lại là những tháng ngày cô đơn và buồn tủi của em khi thật sự mất anh. Em thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh để tìm xem còn có thể nào tha lổi cho em được không .nhưng thật sự không thể nào đúng không anh. Anh sẽ không bao giờ tha lổi cho em và bản thân em cũng vậy không bao giờ tha lổi cho chính mình. Em đã viết cho anh rất nhiều thư và tin nhắn nhưng anh không bao giờ nhắn lại, với những câu nói này dù anh có độc dược đi nữa thì đối với anh cũng là vô ý nghĩa, nhưng em vẫn muốn viết, viết đến khi nào em thật sự không còn day dứt lương tâm, nhưng em vẫn hy vọng và mong muốn rằng anh hãy sống tốt và tin tưởng vào bản thân mình, đừng tin tưởng người khác quá.
Em đang đứng giữa một cuôc sống với vô điều trắc trở em cần có người san sẻ nhưng anh thì em không thể nào nếu kéo được. Lúc này đây em đang cô đon và tuyệt vọng .nhưng anh hăy tin em. Dù có bất cứ cản trở nào đi nữa thi bé M của anh vẫn vượt qua được chỉ có duy nhất con người của anh là em không thể nào leo rào qua nổi. Bởi vì em có lỗi, bây giờ em sẽ cố gắng học .học để thành tài. Hy vọng một ngày nào đó cánh cổng con tim của anh sẽ còn rộng mở để một lần nữa em được bước vào cánh cổng ấy được cùng anh xây đắp tương lai. Nếu không thể em chỉ biết chúc anh hạnh phúc. Hãy hiểu cho em lúc này và bây giờ em phải rời khỏi anh. Em không thể đối diện với anh, em đã hết can đảm khi mổi lần đứng trước ngã ba tình mà người tổn thương chính là anh .em không thể nói bất cứ lời nào. Chỉ biết gục đầu xin lỗi anh nhưng T ơi! Người em thật sự yêu chính là anh chứ không phải là anh của anh. Hãy hiểu cho em và một lần tha thứ cho sự bồng bột của em nha anh, em chờ anh và em mãi yêu anh T của em!
Nguyễn Thành Huỳnh Mai