Em là một người con gái ngang tàn và thật bướng bỉnh đúng không anh. Em cũng công nhận điều này, vì chưa bao giờ em chịu khuất phục trước một ai. Nhưng từ lúc quen anh đến giờ, em luôn chịu đựng và bỏ qua cho anh những lúc anh nổi giận rồi nói với em những điều đau lòng.
Em là mối tình đầu của anh, và anh cũng vậy. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta yêu một người đúng không anh. Và sau những lần giận nhau ấy, chúng ta lại càng cảm thấy mình yêu nhau nhiều hơn anh nhỉ.
Cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như em không ra đi. Em đi vì gia đình, vì em của em, và quan trọng vì hạnh phúc của chúng mình. Em không mơ mộng một cuộc sống giàu sang, chỉ mong có một gia đình đầm ấm và được ở bên cạnh anh là được. Nhưng rồi, những khó khăn em đang vượt qua, thì sao không có anh bên cạnh.
Em chịu đựng biết bao nhiêu, nhiều khi thèm một cái ôm để an ủi mình, nhưng cũng chỉ là sự mơ tưởng. Nhiều thứ thay đổi quá, làm em già dặn hơn trong suy nghĩ. Em chợt có cái suy nghĩ, liệu em và anh có tương lai không. Và đột nhiên bây giờ lại thêm một người xuất hiện trước mặt em. Mỗi lần em xảy ra chuyện dù bất cứ gì anh ấy luôn là người bên an ủi em. Chúng em vẫn giữ khoảng cách với nhau. Nhưng thật sự mà nói thì trái tim em đang dành một vị trí hơi thuận lợi cho anh ấy. Càng khó xử hơn khi một người bạn nói: "Mày thử nghĩ đi, anh chịu học, lại là một người tốt nữa. Sẽ rất có tương lai cho mày. Còn người kia thì sao, dù có hạnh phúc thì liệu có tương lai không?".
Giờ em đang đứng giữa 2 con đường. Em không biết mình phải đi về đâu nữa. Nếu chọn người đó thì có phải em là một người con gái khốn nạn lắm không anh, vì ngoài 2 từ đó ra thì không còn từ nào đáng để diễn tả hơn. Và quyết định đó thì với em nó thật ích kỷ. Nhưng nếu chọn anh, liệu em có được gì đây. Em biết, sự lựa chọn nào rồi cũng sẽ có một cái giá em phải trả. Thật khó để có thể đưa ra một quyết định đúng. Em cũng không thể hiểu nổi giờ em đang nghĩ và muốn gì nữa.
Thôi thì xin anh hãy tha lỗi cho em, người con gái khốn nạn này. Cũng thầm cầu mong anh có được một niềm hạnh phúc thật sự khác.
TPT