Đúng làm sao em có thể vui hay hạnh phúc được khi mà cách đây 2 tháng (trước lúc xây nhà) giữa chúng mình đã xảy ra một trận cãi nhau mà em không bao giờ nghĩ là anh lại có những hành động đối với em như thế, điều đó thực sự đã làm tổn thương đến tình cảm trong em và em nghĩ đối với anh cũng thế. Các cụ nhà ta có câu “ Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn” quả đúng không sai. Giá như trước lúc làm một việc gì đó anh cũng có nói với em một vài lời thể hiện thái độ tôn trọng em, vì em nghĩ đã là vợ chồng của nhau chúng mình nên chia sẻ những khó khăn thì như thế cuộc sống gia đình mới hạnh phúc. Em cũng mong anh hiểu cho em rằng phản ứng của em như thế là điều hết sức tự nhiên, làm sao em có thể vui được với cách xử sự của anh đối với ba mẹ anh khi mà cuộc sống của mình đâu có dư giải gì. Em nói như vậy không có nghĩa là em trách anh mà em mong anh hãy cân bằng mọi chuyện để không phụ lòng mọi người mà em cũng cảm thấy thoải mái.
Anh à! Không biết anh có buồn không khi nghe em nói ra những điều trên, thực sự là em cảm thấy quá mệt mỏi chuyện của chúng mình. Em không biết phải bắt đầu từ đâu để có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, điều đó cần có sự hỗ trợ từ phía anh nữa. Em chỉ xin anh một lần hãy nhìn lại và hãy nghe em nói để chúng ta hiểu nhau hơn!
Vợ anh!
Phạm Thu Thủy