Anh Dưỡng, người thôn Cà Nồ, An Thạch, Cao Bằng, được đưa vào Trung tâm từ ngày 1/10, trong tình trạng suy gan, suy thận, loãng máu... không tiểu tiện được. Hơn một tuần nay, một mình anh nằm trơ trọi thở bằng máy oxy và lọc thận cả ngày lẫn đêm.
Trong lúc vào rừng kiếm củi, anh Dưỡng gặp phải một tổ ong vò vẽ. Cả đàn ong đốt nạn nhân khắp hai bàn tay và người. Đây là một loại ong độc có thân dài, bụng thon, mình vàng có vạch đen, khi đốt nhiều có thể gây tử vong. Các bác sĩ ở Trung tâm chống độc xác định, trên cơ thể nạn nhân có gần 50 nốt ong chích, trong đó có những nơi đã bị hoại tử.
![]() |
Anh Dưỡng đang nằm thở oxy tại Trung tâm chống độc. |
Đưa về Hà Nội chữa trị, vợ anh Dưỡng mới biết chồng bị nhiễm độc khá nặng và số tiền chữa bệnh quá lớn. Vợ chồng anh rất nghèo, có 2 con nhỏ, không có việc làm ổn định. Hằng ngày, vợ chồng vào rừng kiếm củi. Hiện, vợ và người mẹ kế của anh Dưỡng đã viết đơn xin bệnh viện cho đưa bệnh nhân về quê chờ chết vì gia đình không có tiền để chạy chữa. Trong những ngày qua, anh được chạy thận nhờ trợ cấp của bệnh viện.
Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm phòng chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, trường hợp của anh Dưỡng có thể chữa trị được. Nhưng số tiền chạy thận, lọc máu hàng ngày của bệnh nhân lên đến 12 triệu đồng, quỹ từ thiện của trung tâm hạn hẹp. Hiện, anh Dưỡng đã phải "nợ" trung tâm một khoản tiền.
"Gia đình muốn đưa bệnh nhân về quê để chết vì không có tiền. Thỉnh thoảng, trong lúc tỉnh táo ngắn ngủi, anh Dưỡng tha thiết mong các bác sĩ chữa chạy cho mình. Đây là trường hợp sẽ chữa trị khỏi nếu đủ chi phí", ông Tiến Dũng cho biết.
Bệnh nhân đang mong tấm lòng hảo tâm của mọi người giúp đỡ.
Quang Việt