Hôm 25/6 dư luận Trung Quốc xôn xao khi một người dùng Weibo - tự nhận là vợ Phùng Đức Binh - tiết lộ nhiều ảnh của chồng bên các cô gái, cùng các bản "hợp đồng giữ chân". Người đàn ông họ Phùng được cho là đã ký 200 hợp đồng, nội dung đều liên quan đến các ràng buộc về quan hệ tình dục giữa hai bên.

Người đàn ông họ Phùng bên một trong nhiều đối tác. Ảnh: China Press
Theo Chinapress, Phùng được cho là từng nắm chức giám đốc thương hiệu của tập đoàn công nghệ nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng đã từ chức vào năm ngoái. Nhiều người phát hiện Phùng từng đăng ảnh chụp với Lôi Quân (Lei Jun) - nhà sáng lập kiêm CEO của Xiaomi - nên cho rằng anh này là cựu giám đốc tập đoàn.
Tuy nhiên hôm 27/6, người phụ trách truyền thông của Tập đoàn Xiaomi, Vương Hóa, đăng bài trên Weibo phản hồi thông tin này. Anh cho biết mấy ngày gần đây đang bận rộn chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới nên chưa kịp lên tiếng.
Về tin đồn lan truyền trên mạng liên quan đến "giám đốc Phùng Đức Binh của Xiaomi", sau khi xác minh, phía Xiaomi khẳng định: người này từng làm ở nhà ăn của công ty vào tháng 9 năm 2016, công việc chính là thái rau. Vì tự ý nghỉ việc nên đã bị cho thôi việc vào tháng 11 cùng năm. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc tại đây, người này chưa từng đảm nhiệm bất kỳ chức vụ giám đốc nào của công ty.
Trong bài đăng tố cáo Phùng Đức Binh, người tự nhận là vợ nói bản thân cũng ràng buộc với chồng bằng hợp đồng tiền hôn nhân, gồm các điều khoản như không buộc phải chung thủy, không soi mói các mối quan hệ ngoài luồng của chồng.
Theo người vợ, chồng cô có tới 6-7 đứa con ngoài giá thú với các tình nhân. Vì nhân tình của chồng liên tục khiêu khích, thách thức, không chịu đựng được nữa, cô quyết định công khai vụ bê bối. Người vợ cho biết tìm thấy một lượng lớn thông tin nhạy cảm sau khi kiểm tra điện thoại di động chồng. Vợ Phùng kể, phần lớn những phụ nữ cặp với chồng cô là người nổi tiếng trên mạng, có cả nữ sinh viên đại học, một số là du học sinh, không phải gái mại dâm.
Hà Trang (Theo Sohu)