Thứ năm, 6/2/2020, 10:09 (GMT+7)

Xếp hàng mua khẩu trang trong đêm

Hà NộiBất chấp đêm khuya mưa lạnh, cư dân chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) vẫn xếp hàng dài đợi mua khẩu trang.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona, tình trạng khan hiếm khẩu trang xảy ra ở nhiều nơi. Một tiệm thuốc ở tổ hợp chung cư HH Linh Đàm thu hút hàng trăm khách hàng trong đêm nhờ bán đúng giá mặt hàng này.

Đêm 5/2, cư dân trong khu chung cư đứng đợi trong trật tự, giữa thời tiết mưa lạnh.

Người già, trẻ nhỏ mặc ấm, đeo khẩu trang xếp hàng cả trăm mét chờ đến lượt mua.

Bế theo con nhỏ đến xếp hàng mua khẩu trang, chị Trần Hoài Thư (Hoàng Mai) cho biết đã đợi được 20 phút, nhưng nhà thuốc bán giá tốt nên dù lâu vẫn chờ để mua.

Lúc 23h, hàng dài người vẫn nối đuôi nhau trước cửa tiệm thuốc.

Tiệm thuốc chỉ bán mỗi người một hộp khẩu trang loại ba lớp gồm 48 chiếc với giá 35.000 đồng/hộp.

Trong buổi tối, gần 400 hộp khẩu trang được bán hết.

Mua được một hộp khẩu trang sau khi chờ gần một tiếng, chị Nguyễn Thị Nhung, ở chung cư Linh Đàm, chia sẻ mấy ngày qua đi nhiều địa điểm, quầy thuốc tìm mua khẩu trang nhưng không có, có nơi bán giá lại vài trăm nghìn đồng. "Nghe mọi người nói tiệm thuốc bán khẩu trang 35.000 đồng/hộp, tôi đã xuống xếp hàng mua. Dù chỉ mua được một hộp nhưng cũng thấy yên tâm, giờ đi đâu ngoài đường hay thang máy đều phải dùng đến khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ", chị Nhung nói.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới