Gia đình anh Vinh và ông Hiến (tỉnh Phú Yên) làm ăn chung với nhau đã nhiều năm. Vinh coi ông Hiến như cha chú. Theo lời vợ anh Vinh, một lần sau khi tiêm thuốc cho lợn, lợi dụng lúc người chồng vắng nhà, ông Hiến đã ôm chầm lấy chị và thổ lộ: "Chú rất thương cháu"... Không cưỡng được "cơn bão tình" của người đàn ông, người phụ nữ đã trao thân cho ông Hiến.
"Ông chú" thú nhận, cuộc tình vụng trộm của hai người không dừng lại ở đó. Họ nhiều lần hò hẹn ân ái tại những nhà nghỉ ở thành phố Tuy Hòa.
Chuyện ông Hiến và vợ anh Vinh không qua mắt được những "trinh sát" là những người hàng xóm. Những lời bàn ra tán vào đã đến tai anh chồng. Nổi cơn ghen, Vinh buộc vợ phải làm theo "kịch bản" do mình dàn dựng. Anh ta vờ đến nhà ông Hiến, mời đến tiêm thuốc cho con bò bị ốm. Vinh không đi làm như mọi khi mà nấp ở sau nhà. "Người chú" tới, vợ anh Vinh cho biết con bò ốm đã thả ngoài đồng. Tiện thể, chị nhờ ông vào nhà sửa hộ chiếc đồng hồ bị hỏng. Tưởng thật, ông Hiến ra tay giúp đỡ. Lúc này, Vinh bất ngờ lao tới dùng liềm chém vào tay ông. Còn vợ anh lớn tiếng la rằng bị "quấy rối". Chưa hả giận, Vinh đuổi theo ông Hiến và xẻo tai.
Ông Hiến phải nhập viện, chịu thương tật 31%. Vợ chồng Vinh đến nhà ông nhận lỗi, chấp nhận bồi thường 2 triệu đồng để điều trị vết thương. Vụ việc sau đó bị nạn nhân tố giác.
Ngày 28/11, với hành vi trên, anh Vinh đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 3 năm tù.
(Theo Pháp Luật TP HCM)
*Tên nhân vật đã thay đổi