6h40 sáng nay, Nguyễn Danh Lập (quận Thanh Khê), học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) đi xe máy điện đến trường ở quận Sơn Trà. Khi vừa lên cầu Rồng, xe bị chết máy nên Lập dừng lại kiểm tra. Bất ngờ ngọn lửa bốc ra từ phía bình ắc quy dưới gầm và sau đó bao trùm chiếc xe, bốc cháy ngùn ngụt.
Ảnh: Chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt sau hỏa hoạn. Ảnh: Nga Sơn |
Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng phải điều một xe cứu hỏa đến hiện trường, phun vòi rồng xối xả. Ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ phần nhựa của xe bị thiêu rụi, trơ lại khung sắt.
Theo ông Nguyễn Hùng Linh, bố em Lập, xe máy điện này được gia đình mua tại một tiệm trên đường Lê Duẩn cách đây hơn 2 năm với giá 9 triệu đồng. "Khoảng một năm trước tôi đã thay bình điện 4 cục mới nhưng chiếc xe vẫn thi thoảng bị hỏng dọc đường, phải gọi thợ đến sửa. Gần đây xạc điện thấy bình rất lâu đầy, nóng ran. Đang để đi tạm thì chiếc xe bị hỏa hoạn”, ông Linh nói.
Theo nhận định ban đầu, xe bốc cháy do chập điện từ bình ắc quy.
Nga Sơn