Đội bóng của HLV Triệu Quang Hà gặp sự cố trước trận đấu với Đà Nẵng. Ảnh: ĐH. |
Ngay sau khi trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại được SLNA ở mùa giải năm nay, Thanh Hóa lập tức khăn gói di chuyển vào Đà Nẵng từ sáng qua (1/5) để chuẩn bị cho trận đấu gặp Đà Nẵng. Tuy nhiên, chuyến hành trình của họ đã sớm gặp trắc trở.
Sau một đêm “mất ngủ” trong niềm hạnh phúc chiến thắng trước đương kim vô địch SLNA, các cầu thủ Thanh Hóa đã sớm phải di chuyển vào Đà Nẵng trong buổi sáng nay. Theo dự kiến, đội sẽ đi bằng ôtô đến Huế, tập luyện tại đây vài ngày trước khi đi tiếp đến Đà Nẵng đọ sức với chủ nhà.
Tuy nhiên, khi mới bắt đầu cuộc hành trình chưa lâu thì sự cố đã xảy ra. Không hiểu vì lý do gì mà xe ôtô bị chết máy khiến các cầu thủ và ban huấn luyện phải ngồi chờ sửa chữa hàng tiếng đồng hồ giữa đường với cái nắng như thiêu như đốt của thời tiết đầu mùa hè.
Nhận thấy “điềm xui” trong phương án di chuyển này, Thanh Hóa quyết định quay ngược trở lại đại bản doanh của mình ngay khi xe vừa sửa xong. Họ sẽ không di chuyển bằng đường bộ vào Đà Nẵng nữa mà sẽ đi ra Hà Nội rồi đáp máy bay vào Đà Nẵng trong ngày thứ 6 tới.
Sau sự cố của Thanh Hóa và trước đó là của Đà Nẵng khi đội bóng này có hàng loạt cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm khi di chuyển bằng đường bộ ra Nghệ An, có thể thấy việc đi lại của giới cầu thủ ngày nay vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều khó khăn và cực nhọc. Các CLB không phải lúc nào cũng có thể di chuyển dễ dàng và tiện lợi bằng đường hàng không, trong khi đi bằng đường bộ đôi khi là một cực hình.
Bóng Đá Plus