Vụ tai nạn xảy ra tại Perak, gần biên giới Thái Lan vào rạng sáng 9/6. Theo điều tra ban đầu, xe buýt đang di chuyển trên đường cao tốc từ Jerteh, Terengganu đến cơ sở chính của UPSI ở Tanjung Malim, Perak va chạm với xe minivan 7 chỗ đang chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe buýt lật nhào, còn xe minivan lao xuống mương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB
Tổng cộng có 48 người liên quan đến vụ tai nạn, gồm 42 sinh viên, một tài xế, một phụ xe buýt và 4 người trên xe minivan. Đại diện trường đại học xác nhận hầu hết hành khách trên xe buýt là sinh viên đang trên đường trở về trường sau kỳ nghỉ lễ Hari Raya Haji cuối tuần. Họ thuê một xe buýt tư nhân để cùng đi.
Lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn Perak nhận được tin báo lúc 1h04 phút sáng. Tại hiện trường, xe buýt UPSI bị lật, xe minivan hư hỏng nặng. Một số nạn nhân tự thoát ra ngoài, số khác bị văng khỏi xe, và một số vẫn bị mắc kẹt bên trong.
Đội cứu hộ phải sử dụng thiết bị cắt thủy lực để tạo lối vào phía sau xe buýt, giải cứu thêm 6 nạn nhân, trong đó có hai người bị thương nặng. Có 13 nạn nhân tử vong tại chỗ. Những người bị thương được sơ cứu tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện. Lực lượng Phòng vệ Dân sự cho biết: "Trong số những người bị thương có người gãy tay, gãy chân và bị thương nhẹ". Hai nạn nhân khác sau đó tử vong tại bệnh viện.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trên Facebook. Ông cho biết Bộ Giáo dục Đại học sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ông viết: "Những thảm kịch đau lòng như thế này, xảy ra quá thường xuyên, nên là bài học cho tất cả mọi người, hãy luôn thận trọng và đừng bao giờ vội vàng trên đường. Mạng sống của các bạn quá quý giá và không thể thay thế".
Bộ trưởng Giáo dục Đại học Zambry Abd Kadir cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cam kết bộ sẽ hỗ trợ tối đa những người liên quan đến vụ tai nạn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Tùng Anh (Theo Mothership)