Nhiều hành khách tại sân ga ở thành phố Mulhouse nhìn thấy thi thể khi đoàn xe lửa từ từ dừng bánh. Họ hoảng hốt và sợ hãi.
"Đó là một cảnh tượng kinh khủng", Metro dẫn lời một phát ngôn viên hãng Đường sắt Quốc gia Pháp nói. "Xác chết mắc ngay trước đầu tàu nhưng lại ở nơi khuất tầm mắt của người lái".
Người điều khiển tàu không biết rằng mình vừa đâm phải một chiếc xe đạp ở cách đó 40 km. Ông ta tiếp tục chuyến hành trình cùng thi thể người đàn ông 48 tuổi cho đến khi dừng ở ga Mulhouse.
"Động năng của một chiếc xe lửa lớn đến nỗi nhiều va chạm không được nhận thấy", phát ngôn viên cho biết. "Nếu không có mảnh vỡ nào dính trên thân tàu, người lái tàu sẽ không biết".
Cảnh sát đang điều tra xem liệu đây là tai nạn hay một vụ tự tử.
Trần Trang