Nhiều người phải sống một mình khi về già. Ảnh minh họa |
Theo thông báo của cảnh sát vào ngày 16/5, không có bất cứ ai báo về sự mất tích của bà Golik suốt những năm qua. Một vài người hàng xóm cho biết, bà Golik đã nói tới chuyện ra nước ngoài nên họ không nghĩ nhiều về sự mất tích của bà.
Theo CNN, ngày 13/5, những người cùng khu tập thể đã phá cửa để vào nhà bà. Họ cho rằng, căn hộ đó thuộc về họ chứ không thuộc về bà Golik. Họ sừng sờ khi phát hiện ra cái xác vẫn nằm y nguyên trên giường. Cửa sổ nhà bà Golik để mở suốt bao năm qua nên không có mùi thối rữa trong phòng.
Theo xác định của chuyên gia Davor Strinovic, bà Golik chết vào khoảng năm 1973, có thể chết vì đã quá già nhưng ông cũng không thể chắc chắn vì thời gian đã trôi qua quá lâu.
Cảnh sát đang điều tra ai là người trả tiền nhà cho bà Golik và ai là chủ sở hữu căn nhà vào thời điểm này. Lúc bà Golik chết, căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước. Nhưng hiện nay, nhiều nhà hàng xóm tranh cãi rằng, họ cũng có phần trong căn nhà.
Ban Mai