Một tờ báo Hong Kong mới đây đưa tin Xa Thi Mạn âm thầm đi lại với đại gia Tony Tiêu, thậm chí cô còn xúi chàng về nhà bỏ vợ để kết hôn với mình. Tức giận với thông tin này, nữ diễn viên đài TVB đã liên lạc với vợ chồng Tony Tiêu và cùng nhau lên báo "xử lý" câu chuyện thất thiệt. Người đẹp khẳng định, cô sẽ đưa vấn đề ra pháp luật để đòi lại danh dự: "Tôi không thể nhu nhược lúc này. Nếu sự việc trở nên quá nghiêm trọng, tôi sẽ phải xử lý. Tin đồn làm tổn hại đến cả ba chúng tôi".
![]() |
Xa Thi Mạn khóc và nói cô không có tình ý gì với Tony Tiêu. Ảnh: Jayne. |
Vợ chồng Tony Tiêu đều làm việc trong lĩnh vực tài chính. Khi tin đồn Xa Thi Mạn phá vỡ hạnh phúc của cặp đôi lan ra, Tony Tiêu đã lập tức lên tiếng bác bỏ. Trên blog cá nhân, anh này viết: "Câu chuyện hoang đường này khiến vợ chồng tôi tổn thương, đó hoàn toàn không phải sự thật". Trong khi đó, vợ anh viết: "Những thông tin kiểu như thế này ảnh hưởng lớn đến tâm trạng cũng như công việc của tôi".
Trong khi đó, xuất hiện trên một tạp chí, Xa Thi Mạn nói trong nước mắt: "Tôi và Tony Tiêu chỉ là bạn bè thông thường, chúng tôi ăn tối với nhiều người khác nữa, vậy mà bài báo lại đi quá xa sự thật, thậm chí vượt qua tính giải trí và xúc phạm danh dự ba chúng tôi. Tôi chưa bao giờ, và không bao giờ là kẻ đi cướp hạnh phúc của người khác". Cô tâm sự, vài ngày gần đây, áp lực tin đồn khiến cô không ngủ nổi. Cô cũng đã gặp vợ Tony Tiêu để trò chuyện về sự việc này.
|
Xa Thi Mạn đang chờ đợi "Mr Right" của đời mình. Ảnh: Sina. |
Theo Jay, Xa Thi Mạn cũng khẳng định, cô lựa chọn bạn trai không dựa trên việc anh ta có nhiều tiền hay không. Cô nói: "Sự thật là tôi không bao giờ hẹn hò với đại gia. Tiền không quan trọng trong việc chọn lựa bạn trai. Tự tôi kiếm ra tiền, bản thân cũng không hướng đến cuộc sống xa hoa. Điều tôi mơ ước chỉ là hạnh phúc. Chỉ cần có thể mỉm cười mỗi khi thấy anh ấy, tôi sẽ thực sự mãn nguyện". Nữ diễn viên Cuộc chiến chốn thâm cung cũng không quên nói về mẫu người lý tưởng của mình: "Mong là anh ấy sẽ già dặn và trưởng thành hơn tôi, không chỉ tuổi tác, mà còn là cả về suy nghĩ".
N.H.