Bạo lực bắt đầu vào khoảng trước 18h theo giờ địa phương (khoảng 0h giờ Việt Nam), khi một người đàn ông nổ súng tại nhà hàng McDonald's bên ngoài trung tâm mua sắm Olympia tại thành phố Munich, Đức. Giới chức tiếp nhận cuộc gọi kêu cứu lúc 18h, triển khai lực lượng khẩn cấp tới hiện trường trong vòng vài phút.
"Nhiều tiếng súng nổ ra, tôi không thể nói là bao nhiêu nhưng rất nhiều", một nhân viên giấu tên nói từ bên trong trung tâm. "Tất cả mọi người từ bên ngoài ào vào tiệm và tôi chỉ thấy một người nằm trên mặt đất, bị thương nặng đến nỗi anh ấy chắc chắn không thể sống nổi".

Đặc nhiệm Đức đứng trước một chiếc xe gần trung tâm Olympia sau vụ xả súng.
Cảnh sát cảnh báo người dân "tránh những nơi công cộng ở Munich". Nhà ga tàu chính của Munich cũng bị sơ tán, trong khi phương tiện tàu điện ngầm và xe buýt bị tạm dừng.
Theo báo Die Welt, giới chức Munich thông báo tình trạng khẩn cấp bằng cách sử dụng hệ thống cảnh báo điện thoại di động thông minh của thành phố. Người dân được cảnh báo không rời nhà: "Vì sự an toàn của chính bản thân bạn, hãy tránh các quảng trường và con phố: những thủ phạm đang lẩn trốn. Tàu và xe buýt bị tạm dừng. Bật đài và tivi lên".
Cảnh sát Munich cũng kêu gọi mọi người tránh đăng ảnh cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng, đề phòng việc mang lại thông tin có lợi cho nghi phạm.
6h58, tay súng tự vẫn. Cảnh sát Munich tin rằng chỉ một tay súng thực hiện vụ xả súng tại trung tâm thương mại và nhiều khả năng tên này đã tự sát. Xác tên này nằm gần hiện trường vụ tấn công.
![]() |
Thi thể một người thiệt mạng trong vụ xả súng. |
Theo Guardian, kẻ tấn công là người Đức gốc Iran, 18 tuổi. Thi thể nghi phạm được tìm thấy vào lúc 20h30, sau khi người này tự sát. 10 người chết, bao gồm kẻ tấn công và 21 người bị thương. Hiện chưa rõ động cơ vụ việc.
Cảnh sát trưởng Hubertus Andra cho biết tay súng sống ở Munich từ lâu và không có tiền án. Khi được hỏi có bao nhiêu phát súng được bắn và loại vũ khí dùng trong vụ xả súng, Andra cho hay cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và họ sẽ không công bố thông tin đó. Ông cho biết danh tính các nạn nhân sẽ không được tiết lộ cho tới khi giới chức liên lạc với tất cả thân nhân của họ.

Lực lượng đặc nhiệm canh gác lối vào ga tàu chính sau vụ xả súng.
Cảnh sát trưởng Munich cho hay trẻ em và thiếu niên nằm trong số những người bị thương, có thiếu niên thiệt mạng. Ông cho hay "không còn nguy hiểm nữa". Cảnh sát cho biết 16 người bị thương trong cuộc tấn công còn tại viện, trong đó có ba người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Ông cũng cho biết kẻ tấn công mang cả hai quốc tịch Đức và Iran.
Nhân chứng có tên Loretta cho biết tay súng hét lên "Allahu Akbar" (Đấng tối cao vĩ đại) trước khi xả súng tại McDonald's. Một đài truyền hình Đức cho biết nhân chứng kể rằng tay súng hét lên "những kẻ nước ngoài khốn nạn!" tại hiện trường cuộc tấn công ở McDonald's.
Thi thể được tìm thấy trên con phố gần hiện trường vụ việc là kẻ đã gây ra vụ xả súng. Y tử vong dường như do tự bắn vào đầu. Hiện cảnh sát chưa xác định danh tính của tên này và cho hay y chưa hề có tiền án.

Người dân được sơ tán trong vụ xả súng.
Một cư dân 32 tuổi tại Riesstrabe chứng kiến kẻ tấn công chạy vào trung tâm mua sắm từ ban công căn hộ của anh thì nói rằng tay súng đã hét lên "tôi là người Đức, tôi lớn lên ở đây".
Cảnh sát trưởng Munich Hubertus Andrae, cho hay có 2.300 cảnh sát đã được triển khai để ứng phó, bao gồm các sĩ quan địa phương, các vùng lân cận và cả từ Thụy Sĩ và Áo. Cảnh sát Munich kêu gọi người dân ngừng đăng tải và chia sẻ hình ảnh về các nạn nhân để bày tỏ sự tôn trọng.

Một phụ nữ ôm mặt sau vụ xả súng ở trung tâm mua sắm.
8h42, Munich trở lại bình thường. Ông Andrae nói với kênh truyền hình NTV rằng vẫn còn "quá sớm" để kết luận liệu vụ tấn công ở trung tâm thương mại là một hành động khủng bố hay chỉ là một vụ bạo lực bằng súng.
Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng tay súng đã hành động một mình, dập tắt nỗi lo sợ trước đó rằng có tới 3 kẻ tấn công. Trung tâm thành phố Munich đã không còn nguy hiểm, giao thông hoạt động trở lại sau 1h sáng (giờ địa phương).

Các địa điểm bị tấn công.
Vụ xả súng ở Munich xảy ra chỉ 4 ngày sau khi một thiếu niên tị nạn 17 tuổi dùng rìu tấn công các hành khách trên tàu, và chỉ hơn một tuần sau vụ lao xe khủng bố đám đông ở thành phố Nice, Pháp làm 84 người chết.
VnExpress