Một vụ xả súng xảy ra trưa 31/5 (giờ địa phương) tại một tòa nhà ở thành phố Virginia Beach khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 6 người khác phải nhập viện. Thủ phạm "nã đạn bừa bãi vào các nạn nhân" được xác định là một nhân viên trong ngành phục vụ công. Theo cảnh sát trưởng James Cervera, hắn bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát.
Các nạn nhân được tìm thấy trên bậc thềm của tòa nhà. 6 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có một nhân viên cảnh sát. Nhân viên này giữ được mạng sống nhờ áo chống đạn. Bệnh viện Đa khoa Virginia Beach xác nhận có 5 bệnh nhân đang điều trị tại đây. Một người được đưa vào Bệnh viện Princess Anne đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Norfolk.
"Đây là ngày đau thương nhất trong lịch sử Virginia Beach. Những người bị liên lụy là bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của chúng tôi", thị trưởng thành phố Bobby Dyer nói.
Barbara Henley, thành viên hội đồng thành phố Virginia Beach, đến tòa nhà lúc 16h và trông thấy một đám đông đang đứng phía ngoài.
"Một vài người bảo tôi rằng đang có một vụ xả súng và họ được yêu cầu rời đi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng một nam giới nói 'nằm xuống' và tôi làm theo", AP dẫn lời Henley chia sẻ. "Tôi làm việc cùng các nạn nhân và họ thực sự là những người tốt. Tôi hy vọng họ đều an toàn".
Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường tại hiện trường. Các điều tra viên tin rằng chúng được tay súng sử dụng trong vụ nã đạn.
Vụ việc gây chấn động khắp Virginia Beach, thành phố lớn nhất bang Virginia, và là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Virginia. Cảnh sát bang Virginia đang phối hợp với FBI điều tra sự việc. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã có chỉ đạo ngắn và "tiếp tục giám sự việc".
Hà Phương (Theo CNN/AP)