Lâu lắm rồi Tết không còn là niềm háo hức rộn ràng với Đỗ Bảo vì với anh đây cũng chỉ là dịp để nghỉ ngơi, ăn và ngủ cho... lại sức. Cả năm lúc nào anh cũng căng ra như dây đàn để làm việc, làm việc và làm việc. Anh không bao giờ để thời gian thảnh thơi đi qua trước mắt. Từng phút từng giây đều vô cùng quý báu với chàng nhạc sĩ trẻ này.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo hài lòng vì những việc đã làm được trong năm vừa qua. |
Nhìn lại năm Tuất vừa qua, Đỗ Bảo "vật vã" trong núi công việc nhưng tất cả đều thành công mỹ mãn. Mấy tháng ròng sát cánh cùng chương trình Sao Mai Điểm hẹn, rồi tiếp đến là cuộc thi Hoa hậu. Anh cứ quay như chong chóng. Lại còn xuất xưởng một show âm nhạc riêng mang tên Gió bình minh đầy cá tính và khám phá nữa. Cũng nhờ sự chăm chỉ và không ngừng sáng tạo này mà anh đã được chọn là một trong 3 nhân vật tiêu biểu của năm 2006.
Ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh cũng vinh dự được bầu chọn là nhân vật thành đạt trong năm và chính thức vào biên chế của trường với cấp hàm thiếu úy. Buổi lễ trao giải hoành tráng để lại trong anh nhiều cảm xúc. Anh không giấu được niềm vui khi những cố gắng của mình được mọi người công nhận.
Cũng bình dị và gần gũi như những ca khúc của mình, chàng nhạc sĩ này luôn đem đến cho người đối diện cảm giác thoải mái khi nói chuyện cùng anh. Không bao giờ màu mè, khách sáo, không bao giờ "nổ" mặc dù cũng có đầy rẫy thành công. Nhưng đó mới là Đỗ Bảo, luôn nghiêm túc, chỉn chu, rất khiêm tốn và sống tình cảm.
Niềm vui của anh nằm cả ở công việc và gia đình nhỏ với vợ yêu Thanh Vân cùng con gái nhỏ Susu. Bên những người thân của mình, anh dường như quên hết mệt nhọc, cười vô tư như một... đứa trẻ con, không còn thấy lo toan, không còn thấy vương vấn gì hết. Anh từng tâm sự, nếu không có hậu phương vững chắc thì có lẽ anh đã "chết" từ lâu rồi. Vợ con là nguồn động lực vô cùng lớn, là nguồn năng lượng cho anh làm việc và sáng tạo.
Đỗ Bảo cùng bà xã Thanh Vân và con gái Susu. |
Cuối năm nay, Đỗ Bảo cũng vừ hoàn thành album vol.2 Bức thư tình thứ ba cho ca sĩ Tấn Minh. Còn sang năm mới 2007, anh lại bù đầu với hàng đống dự án. Riêng việc làm 4 album cho các ca sĩ Huy Phạm, Tùng Dương, Ngọc Anh, Mỹ Lệ cũng đã "chết dở" rồi. Và cũng không phải đợi lâu nữa, trong năm Đinh Hợi này, Đỗ Bảo cũng sẽ cho ra mắt album vol.2 của riêng anh. Sau thành công của vol.1 Cánh cung, sản phẩm tiếp theo này hy vọng sẽ càng làm cho thương hiệu Đỗ Bảo in dấu đậm nét hơn trong lòng công chúng yêu nhạc.
Nhưng trước hết để bắt đầu cho một chuỗi công việc của năm mới, mùng 3 Tết cả nhà anh sẽ vào Hội An để xả hơi thỏa thích. Đỗ Bảo tự thưởng cho mình một cái Tết dài hơn và khác biệt hơn để nạp năng lượng cho cuộc đua mới.
Mỹ Dung