Tình yêu em dành cho anh rất nhiều, nhiều đến mức em đồng ý nói với cô ấy theo lời anh nhờ là chỉ mình em yêu đơn phương anh còn anh không có tình cảm gì với em. Anh ơi, 2 năm trời yêu nhau, bên nhau, đã cùng mơ về một hạnh phúc bé nhỏ, em đã chờ, chờ đến ngày anh ra trường để mình là một gia đình... Vậy mà giờ đây em nhận lại chỉ toàn nước mắt. Anh bảo anh yêu em, nhưng chỉ dừng lại ở đó, anh phải làm tất cả để đạt được danh vọng của mình, và đó là con đườg ngắn nhất.
Trái tim em như vỡ vụn theo từng lời anh nói. Em đã làm tất cả, kể cả vượt qua sự cấm đoán của gia đình để yêu anh, một cô sinh viên tài chính, sẵn sàng theo anh đến một nơi miền núi xa xôi, sẵn sàng gạt đi tất cả để mơ một hạnh phúc cùng anh. Vậy mà... Giờ chỉ còn lại mình em, anh vẫn đang mải mê theo đuổi danh vọng của mình. Anh có biết có một người vẫn dõi theo anh, vẫn cầu mong cho anh đạt được danh vọng dù trái tim tan nát.... Yêu anh nhiều lắm, hãy cố gắng đạt được tham vọng của mình Tuệ nhé, để những gì em đã hy sinh cho anh không là vô nghĩa.
Hải Ngọc