Sáng nay, Công tước xứ Cambridge được phát hiện lái xe ở London, trước khi cùng Công tước xứ Sussex tôn vinh người mẹ quá cố của họ - Công nương Diana. Buổi lễ khánh thành bức tượng của Vương phi xứ Wales sẽ diễn ra vào 14h chiều nay theo giờ London (20h Hà Nội), đúng dịp sinh nhật lần thứ 60 của bà.
Bức tượng mới của Diana do nhà điêu khắc Ian Rank-Broadley (69 tuổi) thực hiện suốt từ năm 2017 đến nay. Nó được đặt trong khu vườn Sunken của Điện Kensington, nơi đã được tu sửa lại và trồng 4.000 loại thực vật, trong đó có nhiều loài hoa được Diana yêu thích.
Theo Omid Scobie, phóng viên thân thiết của nhà Sussex, cặp anh em hoàng tử sẽ "thể hiện không gì khác ngoài sự chuyên nghiệp" khi đoàn tụ tại buổi lễ. Scobie nói: "Những gì chúng ta sẽ thấy là hai anh em trở nên chuyên nghiệp trong một sự kiện không phải về họ. Đây sẽ là khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy họ gạt mọi thứ sang một bên. Chúng ta sẽ chỉ thấy sự chuyện nghiệp và không gì khác nữa cả".
Harry và William được cho là hầu như không nói chuyện và có mối quan hệ căng thẳng sau gần hai năm xảy ra tranh cãi về việc vợ của Harry là Meghan bị cáo buộc bắt nạt nhân viên và quyết định di cư sang Mỹ. Ngoài ra, nhà Sussex còn ném hàng chục "quả bom" vào hoàng gia trong các cuộc phỏng vấn có hàng triệu người theo dõi trên truyền hình.
Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với cậu ruột của hai anh em, Bá tước Spencer - người cũng sẽ tham dự sự kiện hôm nay - tiết lộ có rất nhiều hy vọng rằng buổi lễ kỷ niệm cuộc đời và tôn vinh di sản mẹ của họ sẽ đưa hai anh em xích lại gần nhau. Cả hai cũng sẽ có một cuộc gặp riêng sau buổi lễ.
Hai chị gái của Diana là Lady Sarah McCorquodale và Lady Jane Fellowes cũng sẽ có mặt để chứng kiến lễ khánh thành nhưng Thái tử Charles và Nữ hoàng sẽ không tham dự. Những người vợ của các hoàng tử, Nữ công tước xứ Cambridge và Nữ công tước xứ Sussex, cũng không xuất hiện. Trong khi Kate cùng ba con được chồng dẫn đi xem tượng trước khi nó được chính thức ra mắt thì Meghan đang ở tận nước Mỹ xa xôi để chăm sóc hai con.
Tùng Anh (Theo Mail)