Theo truyền thông Anh, lễ trao giải diễn ra tại Althorp - ngôi nhà nơi Diana lớn lên - sẽ là lần thứ ba hai hoàng tử gặp lại nhau kể từ khi Công tước xứ Sussex chuyển đến Mỹ. Meghan, Archie và bé Lilibet cũng có thể sẽ theo Harry về Anh vào cuối năm nay - đánh dấu lần đầu tiên thành viên nhỏ nhất trong nhà Sussex đặt chân lên quê nội và gặp gỡ người thân ở Anh.
Tessy Ojo, giám đốc điều hành của Diana Award, không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin trên. Tuy nhiên, bà Ojo cho biết cả William và Harry hiện vẫn rất ủng hộ tổ chức từ thiện mang tên người mẹ quá cố của họ. Bà Ojo nói: "Hiện tại, chúng tôi là tổ chức từ thiện duy nhất có cả hai hoàng tử tham gia".
Ngoài ra, nữ giám đốc điều hành cũng tiết lộ William và Harry đều đặn góp sức cho Diana Award. Đây là tổ chức từ thiện mang tên cố Công nương Diana nhằm tạo ra hàng loạt các giải thưởng cho những người có cống hiến cho xã hội. Tại một sự kiện ở Noting Hill gần đây, Ojo phát biểu: "Đối với chúng tôi, họ ở đâu trên thế giới không quan trọng. Bởi họ vẫn cam kết với các giải thưởng. Các công tước tham gia rất nhiệt tình".
Kể từ đầu năm 2020 tới nay, Harry mới chỉ gặp lại anh trai William hai lần - một lần tại đám tang Hoàng thân Philip và lần gần nhất ở lễ khánh thành tượng Diana. Hình ảnh hai anh em vai kề vai tại buổi lễ ra mắt tượng mẹ quá cố khiến người hâm mộ hy vọng tình cảm giữa họ sẽ sớm thân thiết trở lại sau những xung đột liên tiếp. Tuy nhiên, Harry rời đi chỉ 20 phút sau khi lễ khánh thành kết thúc. Cặp anh em được cho vẫn giữ khoảng cách, chỉ thỉnh thoảng liên lạc ngắn gọn qua tin nhắn.
Vài ngày trước, chuyên gia hoàng gia Katie Nicholl cũng hé lộ nhà Sussex đang cân nhắc đưa hai con về Anh dịp Giáng sinh như "một cơ hội" để hòa giải, giúp làm dịu quan hệ của nhà Sussex với các thành viên hoàng gia. Vì vậy, khả năng Harry, Meghan, Archie và Lilibet về Anh vào tháng 12 để kết hợp cả chuyện công lẫn chuyện tư là rất cao.
Tùng Anh (Theo Mirror)