Trong cuộc phỏng vấn với Daily Beast tuần này, một người bạn giấu tên của Thân vương William nói sẽ có rất ít cơ hội hoặc gần như không có hy vọng hòa giải giữa anh em hoàng tử, trước khi lễ đăng quang của Vua Charles III diễn ra ngày 6/5.
"Nếu đó là lễ đăng quang của William, Harry chắc hẳn sẽ không nằm trong danh sách khách mời", người này nói. "Chẳng có gì bí mật rằng, nếu về mặt cá nhân, anh ấy sẽ không muốn Harry có mặt ở sự kiện sau tất cả những gì cậu ấy đã nói và làm".
Theo người bạn này, trong khi William có "tư tưởng mạnh mẽ" và không ngại lên nói lên ý kiến của mình về sự tham gia của Harry tại lễ đăng quang, anh "cũng hoàn toàn tôn trọng thứ bậc và đương nhiên sẽ làm theo những gì bố mong muốn. Hai bố con chưa bao giờ gần gũi như bây giờ".

Harry và William đi cạnh nhau sau linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 9/2022. Ảnh: Rex
Hai con trai của Charles và Diana đã bất hòa trong nhiều năm. Mối quan hệ căng thẳng này lên đến cao trào tháng trước, khi Công tước xứ Sussex phát hành cuốn hồi ký Spare, trong đó vợ chồng anh bày tỏ nhiều bất bình với Hoàng gia Anh.
Người bạn cũng tiết lộ William và Harry chưa nói chuyện với nhau từ khi cuốn hồi ký được phát hành hôm 10/1, và "William không có ý định nhấc điện thoại lên để gọi cho em mình trong thời gian sớm".
Một người bạn giấu tên của nhà vua cũng nói với Daily Beast rằng tân vương Anh rất háo hức khi sẽ có cả hai con trai bên cạnh trong "ngày trọng đại nhất cuộc đời", nhưng ông nhiều khả năng sẽ không xin lỗi Harry và con dâu - cựu diễn viên Meghan Markle.
Trong sách hồi ký, William được miêu tả như một kẻ bắt nạt, được cho là từng nổi giận, hành hung em trai trong một cuộc tranh cãi về mối quan hệ của Harry với Meghan.
Sách cũng chứa đầy những thông tin không mấy hay ho về các thành viên nhà Windsor, bao gồm những cáo buộc về sự ngược đãi đã khiến nhà Sussex cuối cùng phải chuyển đến Mỹ sống năm 2020.
Cuốn sách được ra mắt ngay sau seri phim tài liệu Harry & Meghan trên Netflix, trong đó Harry cũng vẽ ra bức tranh chính các thành viên trong gia đình là những kẻ ác, đã xua đuổi họ ra khỏi nước Anh.
Bất chấp drama đang diễn ra trong gia đình, tờ Daily Mail tuần trước đưa tin Vua Charles III đã đề nghị Tổng giám mục Canterbury Justin Welby làm trung gian trong một thỏa thuận giữa Harry và William, nhằm đảm bảo cả hai sẽ dự lễ đăng quang của ông.
Trang tin này cũng nói rằng William lo ngại em trai có thể sẽ "bày trò" để làm phân tán sự chú ý của thế giới dành cho buổi lễ đăng quang long trọng của bố anh.
Trong khi đó, một nguồn tin khác thì nói với Mirror rằng: "Dù chỉ một bình luận nhỏ về Harry và Meghan cũng có thể trở thành tin tức được lan truyền khắp thế giới. Bình luận đó cũng có thể gây ra một phản hồi không thể đoán trước được từ Harry. Mọi thứ đều rất mong manh".
Trong thời gian quảng bá rầm rộ cho Spare, Harry cho biết anh và Meghan sẽ chỉ tham dự lễ đăng quang của cha mình nếu các thành viên trong gia đình anh có "trách nhiệm giải trình" về hành động của họ.
Tại Vương quốc Anh, dư luận đã quay lưng lại với Harry và Meghan sau khi cuốn hồi ký được phát hành. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò gần đây của IPSOS cho thấy 60% những người được khảo sát vẫn muốn Công tước xứ Sussex có mặt trong lễ đăng quang.
Hướng Dương (Theo NY Post)