Theo truyền thông Anh, các thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất khi loạt phim tài liệu về Harry - Meghan xuất hiện trên dịch vụ phát trực tuyến Netflix lúc 8h sáng 12/8 (theo giờ Mỹ). Các quan chức của cả Điện Buckingham và Kensington sẽ xem ba tập đầu của loạt phim ngay khi nó lên sóng. Nhưng Thân vương và Vương phi xứ Wales từ chối xem.
Một nguồn tin nội bộ nói với The Sun rằng cặp vợ chồng Hoàng gia không muốn tham gia vào cuộc chiến "ăn miếng trả miếng" về bộ phim. Họ nói: "Có chỗ nào sai thấy rõ thì sửa lại cho đúng thôi. Các đoạn trailer cũng đã có một số lỗi, điều này không có lợi cho cả loạt phim. Song kế hoạch vẫn là giữ im lặng và bước tiếp thôi".
Các nguồn tin cho biết dù vợ chồng William không xem, Thân vương xứ Wales và vua cha, Charles III, sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu nó chứa bất kỳ công kích nào.
Trong hai trailer quảng cáo do Netflix phát hành tuần qua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nói rằng họ không được cung điện bảo vệ và cáo buộc các trợ lý Hoàng gia chủ động rò rỉ cũng như gieo rắc những câu chuyện chống lại họ như một phần của "trò chơi bẩn thỉu". Tuy nhiên, gia đình Hoàng gia Anh tin rằng loạt phim sẽ chỉ chứa vài tiết lộ mới với luận điệu yếu ớt.
Một nguồn tin nói với Mirror: "Có cảm giác Harry - Meghan chỉ đang gây ầm ỹ và không còn nhiều điều để nói. Nhưng Hoàng gia Anh vẫn chuẩn bị cho mọi trường hợp, đặc biệt nếu có những lời buộc tội bất công được đưa ra".
Cựu nhân viên cung điện từng làm việc cho nhà Sussex cũng được cho là đang "sôi sục" tức giận với đoạn giới thiệu bộ phim và muốn xin phép lên tiếng đáp trả. Trong khi đó, tại lễ trao giải Ripple of Hope ở New York tối 6/12, Harry - Meghan tuyên bố đây chỉ mới là "khởi đầu" trong việc chống lại các bức tường áp bức.
Tùng Anh (Theo Harpers Bazaar)