![]() |
Tên Phương tại cơ quan điều tra. |
8h ngày 3/5, trên đường đi đánh cá về, ngư dân phường Hải Cảng (thành phố Quy Nhơn) nhìn thấy một xác chết phụ nữ mặc quần jeans nhưng không có áo, bập bềnh trên mặt nước tại cửa biển Quy Nhơn (thuộc KV9 phường Hải Cảng). Họ đã vớt xác nạn nhân rồi đưa vào bãi cát cạnh đường Xuân Diệu và báo cho chính quyền địa phương.
Công an tỉnh Bình Định có mặt tại nơi đặt tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên đầu và cổ tử thi có dấu tụ máu không rõ hình, tuy nhiên các vết bầm đó không phải là nguyên nhân làm nạn nhân tử vong. Giải phẫu tử thi, hội đồng khám nghiệm xác định nạn nhân chết do bị ngạt nước.
Chiều 5/5, chị Hoàng Thúy Mai (32 tuổi, ở KV4 phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn) đến Phòng PC14 trình bày, người phụ nữ xấu số trên là chị họ của mình. Sau khi mô tả chính xác, cụ thể nhân dạng đặc điểm nạn nhân, chị Mai được điều tra viên cho xem ảnh và xác nhận đó chính là chị Trần Thị Ngọc Kiểu (25 tuổi, ở KV4 phường Trần Phú, Quy Nhơn), bị mất tích từ tối 1/5/2007.
Xác minh mối quan hệ của chị Kiểu, trinh sát thấy nổi lên Nguyễn Cao Phương (24 tuổi, ở KV9 phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn) là người yêu của Kiểu.
Phương và chị Kiểu trước đây cùng ở KV4, nhà gần nhau. Hai bên đã hứa hôn. Sau đó do khu vực này phải giải tỏa để mở đường Xuân Diệu nên mỗi người ở mỗi phường nhưng tình yêu của họ vẫn như trước. Và nếu giữa năm 2005, Phương không bị chân vịt tàu đánh cá cắt đứt cẳng chân trái khi xuống biển gỡ lưới bị rối thì họ đã nên duyên chồng vợ.
Tai nạn xảy ra, người nhà sợ Phương có vợ vết thương sẽ lâu lành nên dừng lại việc cưới hỏi. Một thời gian sau, khi thấy vết thương trên chân Phương đã lành, gia đình đặt vấn đề tổ chức cưới thì gặp trở ngại từ phía cha mẹ Kiểu, do đó hôn lễ vẫn chưa tiến hành. Tuy vậy Phương và Kiểu vẫn đi lại, hẹn hò với nhau.
Lúc nghe tin Kiểu bị chết trên biển, Phương tỏ vẻ đau buồn, đến nhà thăm viếng và khi gia đình cúng cầu hồn Kiểu ngoài bãi biển, Phương mua nhang, đèn, hoa quả mang đến.
Trưa 6/5, tổ công tác do thiếu tá Bùi Ngọc Cẩn phụ trách cùng hai thượng úy Lê Chí Lợi, Đặng Kim Thạch được giao nhiệm vụ xác minh làm rõ hiện trường ban đầu của vụ án, đã phát hiện được nguồn tin vô cùng quý giá.
Một công nhân vệ sinh trong lúc thu gom rác trên bãi biển gần khu vực “eo nín thở” nhìn thấy một chiếc xe đạp không rõ của ai dựng bên bờ kè chắn sóng đã đưa về để tại phòng trực bảo vệ Công viên thiếu nhi.
Người nhà xác nhận chiếc xe này của chị Kiểu và qua đó tổ công tác nhận định hiện trường ban đầu của vụ án diễn ra tại khu vực này. Sau khi nghe báo cáo của tổ công tác, Ban chỉ đạo điều tra vụ án đã cho khoanh mốc thời gian xảy ra vụ án là sau 19h nhằm xác định nhân chứng để thu thập tài liệu làm rõ diễn biến vụ giết người.
Kết quả đúng như kế hoạch, khi hoàng hôn sắp buông xuống, những người bán giải khát bắt đầu dọn hàng ra dọc lan can “eo nín thở”. Tổ công tác đã tiếp cận họ và ghi nhận được từ 4 người bán hàng những thông tin vô cùng quan trọng. Tuy không hẹn trước, nhưng trình bày của họ trùng khớp nhau đến từng chi tiết.
Theo đó, khoảng 20h30 ngày 1/5, một cặp nam nữ (người thanh niên bị cụt chân trái, phải chống nạng) không biết từ đâu đến uống nước, sau đó dẫn nhau xuống bãi cát tâm sự. Đến hơn 23h, trong lúc chuẩn bị dọn hàng về họ vẫn còn thấy đôi nam nữ này trò chuyện dưới bãi biển.
Từ những tài liệu này, tổ công tác đã đề xuất Ban chỉ đạo điều tra cho thực hiện kế hoạch tiếp cận đối tượng và qua đó đã xác minh, thu thập đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của Phương.
Sáng 9/5, lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện và qua khám xét đã thu giữ một số tang vật nghi có liên quan đến vụ án, trong đó có 2 máy và 3 sim ĐTDĐ.
Nguyễn Cao Phương khai nhận, khoảng 20h ngày 1/5, nghe Kiểu gọi điện thoại bảo đến khu vực “eo nín thở” để gặp nhau, Phương đã nhờ em ruột tên Tân lấy xe môtô chở đi. Đến nơi, Tân quay về, Phương đến điểm hẹn cùng Kiểu đi uống nước và mua 2 xị rượu đưa nhau xuống biển vừa uống vừa tâm sự.
Do Kiểu uống nhiều, bị say nên giữa hai người xảy ra cãi vã dẫn đến việc Phương bị kích động nên đã bóp cổ Kiểu. Khi thấy Kiểu nằm im, Phương tháo dây chuyền vàng 18k, lấy điện thoại di động và 100.000đ của Kiểu sau đó kéo xác bỏ xuống biển rồi đi về nhà.
Như thế đã đủ chứng cứ để bắt Phương, khởi tố bị can đối với y về tội “giết người, cướp tài sản”.
(Theo Công An TP HCM)