Người gửi: THAO PHAM
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Nguoi chong khong bao gio cuoi
Theo tôi biết thì ở các bệnh viện lớn, các bác sĩ vẫn có khả năng để sửa lại "cái ấy" cho những người lính như anh hay những người bị dị tật bẩm sinh. Anh có thể hỏi tổng đài, hoặc đến những bệnh viện lớn để hỏi khoa nam, chuyên chữa trị cho đàn ông vô sinh hoặc có những rối loạn về đường sinh dục. Từ đó các bác sĩ có thể khám cho anh hoặc sẽ giới thiệu cho anh đến bác sĩ chuyên khoa.
Còn nước còn tát. Hãy can đảm lên. Khó khăn lắm mới kiếm được một người hợp với ý mình. Tuỳ theo mức độ tình cảm của hai người mà anh có thể quyết định cùng chia sẻ với chị ấy hoặc không nói gì cả.
Nhưng tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, đừng làm chuyện gì để sau này phải hối hận. Cái cảm giác hối hận ấy sẽ rất đau khổ. Anh là một người tốt, anh yêu thật lòng. Quả thật tôi không đành lòng khi nhìn thấy anh chị như vậy. Anh hãy mạnh dạn tìm đến bác sĩ. Y khoa bây giờ hiện đại lắm rồi. Chúc anh chị luôn hạnh phúc.