Joanna, sống tại Singapore, nói rằng hành trình trở thành "nông dân nhà phố" của mình bắt đầu từ khá sớm. Bởi ngay từ bé, cô rất thích các hoạt động ngoài trời và có nhiều cơ hội tham gia. Lần đầu tiên Joanna chính thức trồng trọt bắt đầu khi một người bạn của bà cô đem tặng hai hạt đậu giống dài và cô đã ngỏ ý muốn đem trồng. "Đó là lần đầu tiên tôi gieo hạt và nhớ rất rõ cảm giác phấn khích như thế nào khi chứng kiến chúng lớn nhanh như thổi. Chỉ 2 tháng sau đó, chúng tôi đã được thu hoạch vụ đầu tiên. Lớn lên ở thành phố, tôi không biết vị của rau quả vừa hái từ trên cây xuống như thế nào. Vì thế, khi cắn miếng đầu tiên, tâm trí tôi đã được 'thổi bùng', tôi chưa từng biết rằng những trái đậu lại ngọt đến như thế. Và chính điều đó đã tạo động lực trồng trọt cho tôi", Joanna nhớ lại. Joanna cho biết ở Singapore rất khó để mua được những loại rau củ lạ, độc đáo. Thậm chí, nếu đi tới 3 siêu thị thì họ vẫn chỉ bán cùng loại rau/thảo mộc. Bởi vậy, cô lựa chọn những giống cây không được bán nhiều trong siêu thị để trồng tại vườn nhà. Một số loại cây được cô tìm mua hạt giống từ nước ngoài. Khu vườn sân thượng của cô gái trẻ có kích thước 20m x 7m. Cô trồng hoa, một số loại thảo mộc/gia vị hiếm, rau - củ - quả (dưa chuột, chanh leo, ngô, đậu, lạc, bí ngô, đậu biếc, ớt, hành tây, rau chân vịt...). Joanna thu hoạch lạc trồng trong chậu. Khoai mỡ - một giống cây lạ với người Singapore được Joanna trồng thành công. Theo Joanna, trồng rau organic cần phải cải thiện chất lượng đất qua từng vụ mùa. Cô thường bón bã cà phê, vỏ trứng, trồng cây họ đậu và không loại bỏ côn trùng có lợi cho đất. Joanna thường xuyên bỏ các loại rau, củ thừa sau nấu ăn (rác nhà bếp) vào bồn cây để giun đất phát triển, làm tháp giun. Không những chú trọng vào các phương pháp trồng rau sạch, Joanna còn mong muốn tạo ra "hệ sinh thái" hoang dã trong khu vườn của mình. Vì thế, cô không áp dụng các biện pháp phòng tránh ong, côn trùng mà lắp những chiếc bồn nhỏ đựng thức ăn cho chúng xung quanh vườn. Thỉnh thoảng, những chú chim còn làm tổ và đẻ trứng ở đây. Bạn bè và gia đình Joanna được thưởng thức nhiều món ngon từ khu vườn và mỗi buổi sáng, cô còn có thể ngắm nhìn những chú chim, các loài côn trùng bay lượn. Với cô, đó là phần thưởng tuyệt vời hơn cả. Với kinh nghiệm của mình, mỗi năm Joanna còn tổ chức các buổi hội thảo để nói về cách trồng trọt hoặc bán các sản phẩm thu hoạch từ khu vườn để gây quỹ vì cộng đồng. "Hãy trồng cây! Khí hậu đang biến đổi theo hướng tiêu cực và nó sẽ không dừng lại sớm. Tất cả chúng ta bằng cách nhỏ bé là trồng cây và giúp thiên nhiên chống lại sự biến đổi đó", Joanna kêu gọi. Hà Nhi (Theo HWGF)